Phim thể loại sinh tồn, phiêu lưu do David Ayer làm đạo diễn. Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa đạo diễn này cùng Brad Pitt kể từ sau thành công của phim "Fury" (2014).
Nếu "Fury" đưa khán giả vào những trận chiến khốc liệt của Thế chiến II, thì "Trái tim quái thú" tập trung vào cuộc chiến sinh tồn của con người trước những thử thách khắc nghiệt nhất từ thiên nhiên.

Brad Pitt tạo hình bụi bặm, phong trần trong phim
Phim theo chân sĩ quan lực lượng đặc nhiệm James Belmont (Brad Pitt đóng) cùng chú chó nghiệp vụ trung thành Odin sau khi cả hai sống sót trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc và bị mắc kẹt giữa vùng hoang dã khắc nghiệt của Alaska.
Không còn sự hỗ trợ từ bên ngoài, cả hai buộc phải dựa vào nhau để sinh tồn trước thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và những mối nguy luôn rình rập. Trong cuộc chiến sinh tồn tưởng chừng không có lối thoát ấy, tình bạn, lòng trung thành và mối liên kết đặc biệt giữa con người với người bạn bốn chân liên tục bị thử thách.
Đoàn phim lựa chọn ghi hình tại nhiều địa điểm thực tế trên khắp New Zealand. Theo David Ayer, Brad Pitt đã hoàn toàn hòa mình vào điều kiện quay khắc nghiệt ngoài trời để mang đến một màn trình diễn chân thực và giàu cảm xúc.

James Belmont (Brad Pitt đóng) cùng chú chó nghiệp vụ trung thành Odin

Phim được quay hình nhiều nơi trên khắp New Zealand


"Cho dù đó là hai người lính trong xe tăng, hai cảnh sát trong xe hơi, hay một cựu chiến binh và chú chó nghiệp vụ, đều là hai sinh vật đã cùng nhau trải qua muôn vàn gian khổ và chia sẻ mối liên kết sâu sắc, sự thân thiết đặc biệt" - đạo diễn chia sẻ.
Bên cạnh Brad Pitt và chú chó cứu hộ kỳ cựu Uber (vai Odin), phim còn có sự tham gia của diễn viên gạo cội JK Simmons và ngôi sao trẻ Anna Lambe. Phim ra rạp Việt ngày 25-9.
Bình luận (0)