icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ Trang Mỹ Dung tiễn biệt nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Ca sĩ Trang Mỹ Dung đã xúc động nghẹn ngào khi đến viếng nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, người kể chuyện tình qua những giai điệu bất hủ


Ca sĩ Trang Mỹ Dung tiễn biệt nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân - Ảnh 1.

Ca sĩ Trang Mỹ Dung viếng tang lễ nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân

Sáng 8-5, linh cữu của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân đã được đưa về quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ông qua đời ngày 3-5 tại nhà riêng quận Phú Nhuận, TP HCM, hưởng thọ 85 tuổi.

"Do đó xác của anh trai tôi phải được đưa vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương để khám nghiệm tử thi theo đúng giám định pháp y, đồng thời chờ các con của anh ở Pháp, Mỹ về Việt Nam lo hậu sự, cho nên đến hôm nay mới tổ chức tang lễ. Cảm ơn khán giả, nghệ sĩ, ca sĩ đồng nghiệp và những học trò của anh tôi thời anh còn là giáo viên Trường THPT Nguyễn An Ninh, quận 10, đã đến viếng, chia buồn, động viên gia đình trong những qua" – bà Trương Thị Dân, em gái của cố nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, cho biết.

Ca sĩ Trang Mỹ Dung tiễn biệt nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân - Ảnh 2.

Tang lễ nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân

Ca sĩ Trang Mỹ Dung chia sẻ rằng làng nhạc Việt bàng hoàng tiễn đưa một trong những nhạc sĩ tài hoa. Ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc qua những ca khúc như "Bạc trắng lửa hồng" và "Hái hoa rừng cho em". Dù không sáng tác nhiều, chỉ khoảng 20 ca khúc, nhưng Trương Hoàng Xuân đã để lại những tác phẩm bất hủ. "Hái hoa rừng cho em" được ông viết năm 1966 và "Bạc trắng lửa hồng" kể về chuyện tình tan vỡ vì nghèo khó. Tôi có kỷ niệm khó quên với ông, đó là khi thu âm bài hát của ông, ông thường đến phòng thu để nghe và hướng dẫn tôi thể hiện" – ca sĩ Trang Mỹ Dung kể.

Sinh năm 1939 tại Sài Gòn, nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Từ năm 16 tuổi, ông đã chơi đàn tại các nhà hàng để phụ giúp gia đình. Năm 1960, sau khi tốt nghiệp Sư phạm, ông về dạy học tại Long Khánh, tỉnh Bình Tuy.

Năm 1968, làm việc cùng các nhạc sĩ như: Tô Kiều Ngân, Đỗ Kim Bảng, Trầm Tử Thiêng và sáng tác nhiều ca khúc viết về tình yêu. Sau năm 1975, ông chuyển sang công tác tại ngành Bưu điện, phụ trách phong trào văn nghệ quần chúng và giảng dạy môn Âm nhạc tại Trường THPT Nguyễn An Ninh cho đến khi nghỉ hưu.

Ca sĩ Trang Mỹ Dung tiễn biệt nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân - Ảnh 3.

Anh Trương Hoàng Giang Đông - con trai của cố nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân - nói lời cảm ơn khán giả, văn nghệ sĩ đã yêu mến, chia buồn với gia đình trong những ngày qua

Cuộc sống riêng của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân gặp nhiều trắc trở. Sau khi ly hôn, 5 người con theo mẹ định cư ở nước ngoài, ông sống một mình trong căn nhà nhỏ tại quận Phú Nhuận, TP HCM. Dù tuổi già và bệnh tật, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, không oán trách cuộc đời.

Dù đã ra đi, nhưng những giai điệu của Trương Hoàng Xuân vẫn sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Ông đã để lại một di sản âm nhạc quý giá, góp phần làm phong phú thêm kho tàng nhạc Việt. Ca khúc "Bạc trắng lửa hồng" được nhiều thế hệ khán giả yêu thích:

"Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao ! Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, Cớ sao mình chẳng được gần nhau?

Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta - Bạc trắng lửa hồng, nên đời thêm xa - Đường anh sương gió bao la, đường em thêu gấm, thêu hoa - Đớn đau này muôn kiếp không nhòa..."

Ca sĩ Trang Mỹ Dung tiễn biệt nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân - Ảnh 4.

Cố nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân qua đời, hưởng thọ 85 tuổi

"Cuộc đời ông lặng lẽ như chính những bản tình ca, không ồn ào, không cầu kỳ – nhưng ai đã từng nghe, sẽ mãi không quên. Hôm nay, người nhạc sĩ ấy đã về nơi xa. Nhưng giai điệu ông để lại sẽ còn ngân vang mãi – như một tiếng thở dài dịu dàng giữa cuộc đời xô bồ này. Vĩnh biệt ông – người kể chuyện tình bằng âm nhạc" – ca sĩ Trang Mỹ Dung nói.

Anh Trương Hoàng Giang Đông, con trai của cố nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, nói lời cảm ơn khán giả, văn nghệ sĩ đã yêu mến, chia buồn với gia đình trong những ngày qua. "Ba tôi để lại di sản âm nhạc lớn, đó là hơn 20 bài hát hay được sáng tác trước 1975, sau 1975 có hơn 40 ca khúc được viết với nhiều đề tài, thể loại khác nhau. Tôi nối nghiệp cha, nhưng viết chủ yếu về nhạc Thánh ca. Nên phần nào đó tôi cũng đã thực hiện di nguyện cuối đời của cha tôi, đó là viết Thánh ca. Xin cảm ơn tất cả những tình cảm mà công chúng, người yêu nhạc đã dành cho ba tôi".

Tang lễ của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (336 Trần Phú, phường 7, quận 5, TP HCM). Lễ động quan tổ chức lúc 7 giờ ngày 10-5, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo