24 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại chợ hoa tươi Đầm Sen, quận 11 (TP HCM) khi những người mua bán nhỏ lẻ đang lựa những bó hoa đẹp nhất về bán.




Chợ hoa tươi Đầm Sen hoạt động xuyên đêm
Chợ hoa tươi Đầm Sen có hai khu vực chuyên bán hàng chục loại hoa khác nhau từ Đà Lạt và nhiều nơi khác nhập về. Dù trong nhà lồng hay bên ngoài thì sạp nào cũng tràn ngập hoa tươi đủ màu sắc khoát lên mình một tấm thảm sặc sỡ trong đêm.




Hàng chục loại hoa sặc sỡ khoe sắc trong đêm
Sôi động và sầm uất, càng về khuya khi người mua thưa dần, những người khiêng hoa, xuống hoa tranh thủ chợp mắt trên những "chiếc giường" di động.



Những người chở hoa, khiêng hoa tranh thủ chợp mắt hoặc thư giản
Bắt đầu vào ca lúc 21 giờ và xuống hoa, giao hoa đến 1 giờ, Mã Anh Trí (SN 1998) nói: "Tôi cùng mấy anh em ở đây làm công việc xuống hoa cho các sạp. Mình làm việc đêm có cực nhưng mỗi tháng kiếm thêm được 8 triệu đồng để trang trải, phụ giúp gia đình. Bữa nào về sớm thì tôi ngủ đến 12 giờ, sau đó tôi đi làm shipper. Mỗi tháng thu nhập cũng được 20 triệu đồng".



Những người không ngủ để mua, bán hoa

Xe xúp cua phục vụ khách ở chợ đêm
Trong lúc chờ những chuyến hàng tiếp theo lúc 1 giờ, có người chìm vào giấc ngủ ngon, có người chơi game, lướt mạng xã hội.
Chợ hoa Đầm Sen hoạt động xuyên đêm đến sáng hôm sau. Clip: PHẠM DŨNG
Anh Chí Hùng (SN 1969) vừa chơi game vừa nói: "Hồi xưa do chưa tìm được việc làm nên tôi đến đây xin công việc chở hoa. Mỗi ngày tôi lấy xe máy chở cho nhiều sạp, làm ngày làm đêm để nuôi 2 đứa con đi học. Bây giờ con cái đã lớn, một đứa vừa tốt nghiệp đại học, một đứa cũng xong chương trình cao học. Nhờ công việc này mà vợ chồng tôi có thu nhập ổn định, con cái đều có công việc ở công ty nước ngoài".
Mỗi ngày lượng người đến mua hoa rất đông nên những xe bán đồ ăn, thức uống cũng đông khách không kém. Bà Bích Hồng (SN 1970, quê Quảng Ngãi) bán xúp cua gần 30 năm ở chợ hoa. Mỗi ngày bà nấu 2 nồi xúp cua và có mặt tại chợ đúng 24 giờ.
"Khách của tôi là chủ những sạp hoa, người đi mua hoa về bán, những người làm nghề chở hoa. Xúp cua là món ăn đêm lót dạ được những người làm công việc đêm ở chợ rất thích vì hợp túi tiền và ngon miệng" - vừa múc xúp cua bà Hồng kể.
Bình luận (0)