icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiếc ghế “nóng”

PHẠM DƯƠNG

Chiếc ghế “nóng” là từ mà tân Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng và tân Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã dùng để mô tả về cương vị mới của mình vừa được Quốc hội giao phó.

Không nói thẳng ra như vậy song tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cũng có chung tâm trạng với hai vị đồng nhiệm cùng được Quốc hội tín nhiệm.

Cái “nóng” ở đây trước hết là những vụ bê bối, tiêu cực hay những bức xúc lâu nay đối với 3 bộ, ngành trên. Ông Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình đã buộc phải xin từ chức để chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ tiêu cực PMU 18 chấn động dư luận cả nước cùng hàng loạt vấn đề quản lý và bê bối khác.

Không cơ quan hữu trách nào nêu đích xác là cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh phải chịu trách nhiệm như thế nào trước những vụ việc tiêu cực nổi cộm trong ngành thanh tra vừa qua nhưng rõ ràng ông không thể thoái thác trách nhiệm cá nhân. Ông cựu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng không có những khuyết điểm cụ thể như ông Bộ trưởng Bộ GTVT nhưng thử hỏi ông sẽ trả lời cử tri cả nước ra sao về trách nhiệm quản lý của mình khi để những bức xúc lâu nay về vấn nạn học hành chạy theo thành tích, học vẹt, dạy thêm, học thêm tràn lan... dường như không thuyên giảm bao nhiêu trong suốt nhiệm kỳ bộ trưởng vừa qua của ông?

Cái “nóng” nữa ở đây chính là câu hỏi liệu các vị lãnh đạo mới 3 bộ, ngành có thể làm gì để giảm được sức nóng vẫn cứ bốc lên ngùn ngụt từ lĩnh vực mình được giao trọng trách? Câu hỏi đó xem ra như một sự thách đố khi ngay tại diễn đàn Quốc hội mới đây, ông Đào Đình Bình khi ấy còn là đương kim Bộ trưởng GTVT đã giãi bày “tâm sự thật lòng” rằng: “Cơ chế hiện nay phải thay đổi. Nếu không thay đổi thì bộ trưởng nào ngồi vào đây (Bộ GTVT) cũng sẽ mắc khuyết điểm. Tôi từ chức rồi nhưng các đồng chí sau tôi chắc chắn cũng khó vượt qua được những khó khăn này”.

Cũng chính bởi cái “nóng” phả ra từ những chiếc ghế đó mà nhiều vị đại biểu Quốc hội trong kỳ họp vừa qua đã rất muốn các vị được cân nhắc vào những vị trí này “đăng đàn” trình bày về chương trình hành động của mình trước khi được “bấm nút” thông qua. Đáng tiếc là mong mỏi đó đã không thành hiện thực. Tuy thế, điều đáng mừng là cũng ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn, các vị tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ đều đã “đăng đàn” trên các cơ quan truyền thông đại chúng, trong đó công bố những cam kết cụ thể của mình trong trọng trách mới được giao phó.

Những lời hứa hẹn, cam kết trên các phương tiện thông tin đại chúng của các vị vừa ngồi lên 3 “chiếc ghế nóng” ở Bộ GD-ĐT, Bộ GTVT và Thanh tra Chính phủ có thể không “trọng lượng” bằng lời hứa của họ trước Quốc hội nhưng dù sao vẫn là “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”. Những hứa hẹn đó chính là căn cứ để cử tri cả nước, dư luận xã hội giám sát xem các vị đã hoàn thành như thế nào trách nhiệm của mình. Độ “nóng” của những cái ghế mà các vị vừa ngồi vào tăng hay giảm có thể coi như là một thước đó chính xác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo