icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phô trương thanh thế, tội gì?

Lưu Vĩnh Hy

Trong một lần nói chuyện với một họa sĩ lão thành, câu chuyện từ hội họa lái sang chuyện chống tham nhũng. Ông nói, báo chí mấy anh giờ có quyền to lắm, quyền được chống tham nhũng, nhưng phải chống cho ra trò. Chống thôi, chưa đủ đâu, vì chống mới chỉ là đỡ, đỡ là thụ động, khi nó tấn công mình; phải tiêu diệt tham nhũng, dân mới sướng.

Tôi nói với ông rằng, Đảng vừa có Nghị quyết 04 phòng, chống tham nhũng đó thôi. Phải phòng và chống, bác ạ, như trong bóng đá, phòng ngự cũng là để tấn công ấy mà... Ông cười cười, bảo rằng, thế những việc tầy huầy vừa qua sao không phòng, mà chống cũng chỉ lai rai...

Tôi giật mình nhớ lại. Vụ ông quan ở Văn phòng Chính phủ bỏ quên cặp tiền; vụ Nguyễn Lâm Thái bên bưu điện; vụ quan chánh Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh; vụ Vietnam Airlines... sao không thấy quan cấp trên chịu trách nhiệm? Điển hình như vụ ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Văn phòng Chính phủ, nhận tiền hối lộ (chẳng lẽ gọi đó là tiền bồi dưỡng?), bị phát hiện, ông chơi kiểu cao tay ấn chuyển nó qua làm từ thiện, còn ông chuyển công tác khác, là xong? Là chống tham nhũng ư?

Một chuyện khác: Báo Tiền Phong vừa đăng tin Ngân hàng NN-PTNT VN (Agribank) dùng tiền ngân sách in cuốn Từ cậu bé chăn trâu đến Tổng Giám đốc Agribank, để ca ngợi Tổng Giám đốc Lê Văn Sở. Ngân hàng còn có công văn bắt các chi nhánh mua để đọc! Ông Lê Văn Sở chối bai bải rằng, ông không dùng ngân sách để làm chuyện ca ngợi mình, người ta viết chỉ vì hâm mộ ông mà thôi! Ôi cái sự hâm mộ ấy quả thật là kỳ vĩ và người ta nghi ngờ cái sự hâm mộ “bất vụ lợi” ấy là phải. Ông Lê Văn Sở, hơn ai hết, ông biết đã có Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí, biết đã có Ủy ban Phòng chống tham nhũng quốc gia, biết có Nghị quyết 04 để chống loại “giặc nội xâm” mà vẫn để “người hâm mộ” viết sách, bỏ tiền ra in ấn ca ngợi mình! Đây cũng là một loại tham nhũng, loại tham nhũng trân tráo, vừa công khai thách thức dư luận. Loại này cũng phải tiêu diệt, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tham ô, lãng phí tài sản Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cướp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ”.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, đảng viên phải gương mẫu trong đạo đức, lối sống và đi đầu trong cuộc đấu tranh; coi đó là một tiêu chí để đánh giá, xem xét, bổ nhiệm... Chiếu vào trường hợp ông Lê Văn Sở, khi ông phô trương thanh thế như vậy, thì phải chịu tội gì?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo