Cũng thích nghe tiếng sáo nhưng cách nghe của mỗi vị vua một khác: Cách nghe “đồng tấu” tạo chỗ núp bóng cho kẻ bất tài, nương thân. Trái lại, cách nghe “đơn tấu” - chiêu mộ được nhân tài, loại bỏ được kẻ cơ hội dựa dẫm trục lợi.
Bài học xưa trong sách Hàn Phi Tử về thuật dùng người đến nay vẫn là lời khuyên vô cùng quý báu đối với người đứng đầu, người đảm đương chính sự ở mọi cấp, mọi ngành: Cảnh giác với chủ nghĩa cơ hội, loại bỏ thành phần “theo đóm ăn tàn”, kiên trì chính sách chiêu hiền đãi sĩ, biết lắng nghe từng tiếng nói của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng dù không đồng điệu nhưng vẫn có thể hòa âm phối khí để cùng nhau đạt đến một mục đích cao cả: dân giàu, giỏi; nước mạnh và trường tồn.
Trong tiến trình đổi mới và dân chủ hóa của VN, công luận trong và ngoài nước đều đánh giá cao sự nhạy bén và thức thời của các nhà lãnh đạo cấp cao trong việc tổ chức những cuộc giao lưu trực tuyến với dân chúng thuộc các thành phần đôi khi rất khác biệt để lắng nghe, thông hiểu và trao đổi những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, góp ý có lúc rất “khó nghe”. Ý Đảng lòng dân đã hình thành được một sự kết nối. Đoàn kết, qua sự thể hiện này, lại chính là sự chia sẻ và sẻ chia thông tin cũng chính là chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.
Trong xu hướng không thể đảo chiều này, chắc hẳn những kẻ cơ hội như Đông Quách tiên sinh sẽ bị đào thải.
Các báo, đài tuần qua liên tục đưa tin khắp nơi các ứng cử viên được sơ bộ thông qua từ các hội nghị hiệp thương đều đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối – 100%. Một kết quả như vậy phải chăng đã xác lập giá trị chọn lựa giai đoạn “tiền bầu cử”? Dẫu sao, cái tỉ lệ đẹp 100% vốn xưa nay làm nức lòng các chuyên viên thống kê, dân vận, truyền thông vẫn không làm suy giảm sự thận trọng rất trí tuệ của cử tri khi thực hiện quyền bầu cử trên nguyên tắc “mỗi người dân một lá phiếu”. Cho dù sự tín nhiệm tuyệt đối vừa nói có được xác lập, các ứng cử viên tự trọng, có thực lực, thực tài, thực tâm không ai dám tự bảo rằng chưa thi đã đỗ, chưa bầu đã trúng. Do đó, vẫn còn thời gian cho các Đông Quách thời nay nhìn lại mình. Xét cho cùng, Đông Quách thời xưa, biết rút lui đúng lúc, vẫn là người còn liêm sỉ!
Bình luận (0)