xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thước đo

LÊ CƯỜNG

Cách đây 2 năm, qua việc phân tích 10 nhóm với 39 tiêu chí cụ thể (môi trường xã hội, kinh tế, y tế, sức khỏe...), Mercer - công ty tư vấn hàng đầu thế giới - đã xếp TPHCM có chất lượng sống hạng 150/215 TP lớn trên thế giới

Những tiêu chí thuộc nhóm dân sinh như giáo dục, giao thông, vận tải công cộng, môi trường... đều bị chấm điểm dưới trung trình (3/10) mà theo Mercer là do chất lượng phục vụ kém, người dân khó tiếp cận dịch vụ, kẹt xe kinh hoàng... Đặc biệt, dịch vụ cung cấp nước sạch ở TPHCM được đánh giá thua xa các TP láng giềng như Singapore, Kuala Lumpur, Thượng Hải, Bangkok...

 
Đến nay, sau 2 năm, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, dù kinh tế TP tăng trưởng qua từng năm nhưng môi trường sống của người dân không được cải thiện bao nhiêu do tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm... ngày càng trầm trọng. Các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục... cũng giậm chân tại chỗ (quá tải), kéo theo chất lượng phục vụ kém.
 
Khi kinh tế phát triển và người dân có thu nhập cao, họ càng “khó tính” hơn với nhu cầu về thẩm mỹ, sự an toàn trong sinh hoạt, đi lại... Một người không sống tại TPHCM nếu nhìn vào mức thu nhập/đầu người tăng qua các năm sẽ không ngần ngại đưa ra nhận xét “cuộc sống quá tuyệt!” nhưng khi chứng kiến “bức tranh” ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm... có lẽ phải suy nghĩ lại.
 
Trong một lần họp tổ dân phố, ông tổ trưởng nơi người viết bài này cư ngụ đã chất vấn lãnh đạo phường: “Đường phố mới quét tối qua, sáng ra từng bịch rác đã nằm dọc hai bên. Tại sao không phạt thật nặng những người làm ô uế môi trường sống trong khi hằng tháng người dân vẫn phải đóng tiền thu gom rác?”.
 
Nhiều người có thể cho đây là “chuyện nhỏ” nhưng nó phản ánh một sự thật về chất lượng sống của một bộ phận dân cư; một chương trình lớn của TP đề ra là “thực hiện nếp sống văn minh đô thị” để làm đẹp đường phố, cải thiện môi trường sống của người dân vẫn chưa đến đích. Còn nhiều “chuyện nhỏ” khác đang làm cho người dân cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, bất an như “hố tử thần”, nạn đua xe, “lô cốt” trên đường, triều cường, mưa là ngập...
 
Xây cầu Phú Mỹ, các tuyến metro và nhiều dự án giao thông lớn khác là điều cần thiết. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng sống cho người dân, không thể bỏ qua những quan tâm, lo lắng đang diễn ra hằng ngày của họ: Đi đường nào khỏi kẹt xe để kịp giờ đưa con đến trường; hôm nay mưa lớn, liệu đường về có ngập; bao giờ TP hết “hố tử thần”?... Đời sống được cải thiện nhưng chất lượng sống của mỗi người dân mới là thước đo của một xã hội phát triển, hiện đại.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo