icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trong họa có phúc!

Mai Duy Trung

Câu chuyện viên sĩ quan CSGT trẻ tuổi đại náo sân bay Đà Nẵng đang được xử lý vòng vo, che chắn và chắc cũng sẽ “chìm xuồng” như đã từng xảy ra trong những vụ việc tương tự. Dư luận thoạt tiên rất bức xúc, nhưng có thời gian ngẫm nghĩ lại hẳn ít ai ngạc nhiên! Vì xưa nay, tệ nạn hống hách kiêu căng của các thiếu gia, các công tử xuất thân từ những phủ đệ danh gia vọng tộc, không phải là chuyện hiếm, như dân gian từng râm ran truyền miệng:

Ta con ông phủ, cháu ông nghè,

Nói láo trên trời dưới đất nghe.

Sức mạnh Hạng Vương cho nửa đấm,

Cờ cao Đế Thích chấp đôi xe.

Biểu hiện của những tệ nạn này có lẽ nên ghi nhận một cách lạc quan theo kiểu nói của người thầy thuốc: Đây chỉ là triệu chứng ngoài da của một căn bệnh nội tạng trầm kha hơn - bệnh cửa quyền.

Có thể nói, trong những vụ việc như viên sĩ quan CSGT múa kiếm vừa qua, trong họa lại có phúc. Phúc ở chỗ phát hiện được vết chàm, ngăn chặn nó đừng lở lói và điều trị tận gốc căn bệnh nội tạng vừa nói. Không ai phủ nhận một thực tế đáng tự hào: Rất nhiều hạt giống đỏ do được chăm sóc, uốn nắn trong môi trường giáo dục trong lành của gia đình và xã hội, đã trở thành những cây xanh trái ngọt, đáp ứng được hoài vọng của mọi người, nối được nghiệp nhà.

Vì vậy, những điển hình “OTC” (“ông trời con”, như có báo đã dùng) là những lời cảnh giác gửi đến các bậc làm cha mẹ, các gia đình “thành phần cơ bản” xét lại việc giáo dục con cháu về đạo đức, lối sống, cách rèn luyện bản thân không ỷ lại, không tự cao, tự mãn, xa rời quần chúng.

Trong họa nếu không tìm thấy phúc thì nguy cơ sẽ thành đại họa. Đại họa cho bản thân, cho gia đình và cho cả đất nước. Hãy hình dung nguồn nhân lực của quốc gia sẽ suy thoái như thế nào, một khi những hạt giống xấu được quy hoạch, được cơ cấu vào bộ máy công quyền theo tư duy lý lịch lỗi thời “con vua thì được làm vua”?

Tuổi trẻ bồng bột, cha mẹ sinh con, trời sinh tính... - công luận chắc sẽ khoan dung, tha thứ. Song ở đây, vấn đề đặt ra gây lo âu triền miên là việc dùng người. Xin hãy “chọn người rồi hãy gầy dựng”, như nhan đề một câu chuyện trong Cổ học tinh hoa!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo