xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình" tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân

Dương Ngọc - CTV

(NLĐO)- Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr cho biết ông đã có một đêm rất vui vẻ tại Highway Camp, nơi Đội Công binh Việt Nam đang đóng quân thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Đó là lời Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, Quyền Trưởng Phái bộ kiêm Tư lệnh Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Abyei (UNISFA), viết lưu bút vào Sổ vàng truyền thống của Đội Công binh số 2 của Việt Nam.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr gặp mặt toàn bộ lực lượng Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei sáng 22-9. Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Thiếu tướng BenjaminOlufemiSawyerr cho biết ông vô cùng vui mừng khi quyết định đến thăm Đội Công binh số 2 của Việt Nam trong khuôn khổ chương trình "Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình LHQ", và cũng là dịp chính thức chào đón Đội Công binh số 2 đến Phái bộ UNISFA sau khi sang Abyei.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr đã dẫn đầu Đoàn công tác của Phái bộ UNISFA thăm và làm việc với Đội Công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam tại căn cứ Highway trong các ngày 21, 22-9.

Làm việc với đoàn, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, đã thông tin đến ngài Benjamin Olufemi Sawyerr tình hình công tác của đơn vị trong thời gian vừa qua, các định hướng mọi mặt công tác của Đội công binh trong nhiệm kỳ

Đoàn đã tham quan đơn vị, đặc biệt khu vực đang triển khai xây dựng dự án Smart Camp và các vườn rau tăng gia kiểu mẫu. Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr đã dự bữa cơm tối thân mật cùng đơn vị, với chủ đạo là những món ăn truyền thống của Việt Nam.

Gặp mặt toàn bộ lực lượng Việt Nam đang làm nhiệm vụ GGHB tại khu vực Abyei sáng 22-9, Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr đánh giá rất tích cực về công tác thực hiện nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, đặc biệt là những thành tích đáng nể của Đội Công binh Việt Nam: "Các bạn đã biến Highway từ một trong những căn cứ tồi tệ nhất của Phái bộ trở thành một trong những đơn vị có khuôn viên đẹp nhất…".

Đồng thời, thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr đánh giá cao những hoạt động quân dân của lực lượng Việt Nam: "Các bạn không chỉ làm tốt những nhiệm vụ chuyên môn công binh mà Phái bộ giao phó, mà còn tích cực giúp đỡ người dân địa phương. Dù chỉ là những việc làm nhỏ như hướng dẫn người dân trồng trọt, canh tác đến nhiều hoạt động như hỗ trợ cải tạo đường, nhà ở, lớp học… đã phần nào giúp cải thiện đời sống của nhân dân Abyei…"

Ngay sau đó, Tư lệnh Benjamin Olufemi Sawyerr đã đến dự buổi chiếu phim thường kỳ cho trẻ em của Đội công binh Việt Nam tại Nhà thờ Abyei và dự buổi giao lưu thể thao giữa Đội công binh Việt Nam và Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Ghana.

Viết lưu bút vào Sổ vàng truyền thống của Đội Công binh Việt Nam, thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr cho biết qua chuyến thăm, trên cơ sở báo cáo của Ban Chỉ huy Đội cũng như thực tế chất lượng công việc của Đội Công binh số 2 từ khi sang Phái bộ đến nay, ông rất ấn tượng với tốc độ tiếp cận nhanh chóng với công việc, chất lượng công tác lãnh đạo đơn vị cũng như các định hướng lâu dài mà Chỉ huy trưởng/Đội trưởng Đội Công binh, Đại tá Việt Hưng cùng với Ban Chỉ huy Đội đã thể hiện.

"Các bạn đã đảm bảo hỗ trợ về chuyên môn công binh cần thiết để giúp cho Phái bộ trên các mảng công tác như duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, sửa chữa cầu/cống, xử lý thoát nước, cứu kéo, nâng hạ containers, xây dựng doanh trại thông minh…, cùng với các nhiệm vụ khác.

Các bạn đã thể hiện là đơn vị có tính kỷ luật cao, phối hợp chặt chẽ với tất cả các đội hình đơn vị, các cơ quan và bộ phận trong Phái bộ. Việc đề cao vai trò công tác phối hợp trong nội bộ đơn vị và với toàn Phái bộ cũng như tác phong phản ứng nhanh, hiệu quả với các yêu cầu nhiệm vụ của Phái bộ cũng được thể hiện một cách nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp.

Tôi đánh giá cao quan điểm tiếp cận với các cộng đồng người dân địa phương của các bạn, gắn liền với truyền thống và bản sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân đội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Đội Công binh của Việt Nam sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả tại Phái bộ, và đề nghị các bạn tiếp tục duy trì thái độ làm việc rất tốt đẹp hiện có, để lá cờ của Việt Nam và lá cờ của Liên Hiệp Quốc luôn tung bay"- ông nhấn mạnh.

Một số hình ảnh do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cung cấp:

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, và Ban Chỉ huy Đội Công binh làm việc với đoàn.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 4.

Đoàn tham quan đơn vị.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 5.

Đặc biệt là khu vực đang triển khai xây dựng dự án Smart Camp và các vườn rau tăng gia kiểu mẫu.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 6.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, Quyền Trưởng Phái bộ kiêm Tư lệnh Phái bộ UNISFA viết sổ vàng lưu bút.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 7.

Thay mặt toàn bộ Lực lượng Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, Đại tá Nguyễn Việt Hưng đã gửi lời cảm ơn đến Quyền Trưởng Phái bộ, đồng thời tặng ông tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng hồ mặt trống đồng Đông Sơn.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 8.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr đã tặng quà lưu niệm và chụp ảnh lưu niệm với toàn thể Đội Công binh số 2.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 9.

Tư lệnh Benjamin Olufemi Sawyerr và Đại tá Nguyễn Việt Hưng dự buổi chiếu phim thường kỳ cho trẻ em của Đội công binh Việt Nam tại Nhà thờ Abyei.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 10.

Tư lệnh Benjamin Olufemi Sawyerr và Đại tá Nguyễn Việt Hưng dự buổi chiếu phim thường kỳ cho trẻ em của Đội công binh Việt Nam tại Nhà thờ Abyei.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 11.

Ngài Tư lệnh bắt tay động viên các cầu thủ Đội Công binh Việt Nam trước trận đấu với Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ghana.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 12.

Trước đó, sáng 21-9, Phái bộ UNISFA đã tổ chức Ngày Quốc tế hòa bình 21-9, nhân dịp này Phái bộ đã tổ chức trồng cây xanh và tặng quà là đồ dùng học tập cho học sinh tại khu vực chợ Amiet.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 13.

Phái bộ tổ chức trồng cây xanh lưu niệm tại trường học khu vực Amiet.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 14.

Tư lệnh Phái bộ Benjamin Olufemi Sawyerr thăm lớp học khu vực Amiet.

Một ngày với các quân nhân gìn giữ hòa bình tại nơi Đội Công binh Việt Nam đóng quân - Ảnh 15.

Tư lệnh Phái bộ phát kẹo cho các em học sinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo