xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tưởng niệm 3.157 nạn nhân bị thảm sát tại Ba Chúc

VĨNH KỲ

(NLDO) - Cách đây 45 năm, bọn Pôn-Pốt đã nhẫn tâm thảm sát hàng ngàn người dân vô tội tại Ba Chúc. Trong đó, có những nạn nhân mà toàn bộ gia đình, thân tộc của họ không còn một ai sống sót tại vùng đất này.

Ngày 5-5, tại quần thể Di tích Nhà Mồ Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) diễn ra lễ tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam lần thứ 45. Hàng ngàn người đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ 3.157 nạn nhân vô tội đã mất.

Phát biểu tại buổi tưởng niệm, Bí thư huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm bày tỏ: "Cách đây 45 năm, trong những ngày cuối tháng 4 năm 1978, mà cao điểm là ngày 22-4-1978 (nhằm ngày 16-3 năm Mậu Ngọ) tại xã Ba Chúc (nay là thị trấn Ba Chúc) bọn Pôn-Pốt đã nhẫn tâm sát hại hàng ngàn người dân vô tội; trong đó, có những nạn nhân mà toàn bộ gia đình, thân tộc của họ không còn một ai sống sót tại vùng đất này".

Tưởng niệm 3.157 nạn nhân bị thảm sát tại Ba Chúc - Ảnh 1.

Hàng ngàn người đã dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ 3.157 nạn nhân.

Nói thêm về vụ thảm sát, ông Cao Quang Liêm cho biết Ba Chúc thuộc vùng Bảy Núi cách biên giới Việt Nam - Campuchia 7 km. Vào ngày 18-4-1978, bọn Pôn-Pốt xua quân vào xã Ba Chúc. Chúng chia thành 2 cánh quân khóa chặt đường thoát thân của người dân. Sau đó là 11 ngày đêm (từ 18 đến 29-4-1978) Ba Chúc ngập chìm trong biển lửa, máu và nước mắt. Chúng tàn nhẫn giết chết 3.157 người dân Ba Chúc bằng nhiều hình thức man rợ.

Tưởng niệm 3.157 nạn nhân bị thảm sát tại Ba Chúc - Ảnh 2.

Bên trong nhà mồ Ba Chúc còn lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của 3.157 người trong vụ thám sát kinh hoàng năm xưa.

"Tội ác này không thể dung thứ được. Những tổn thất, những mất mát, đau thương trên mảnh đất Ba Chúc sẽ được lưu giữ tại khu Nhà mồ này, để làm bằng chứng cho thế giới. Trách nhiệm của chúng ta là phải nhớ mãi, cả thế hệ hôm nay và mai sau luôn biết về lịch sử đau thương của vùng đất này. Ở đây đã thấm máu biết bao chiến sĩ, đồng bào ta. Ở đây đã từng là một vùng đất chết với đầy rẫy xác người. Ai là người đã gây ra thảm cảnh đó? Chính là quân diệt chủng Pôn-Pốt" – ông Liêm xúc động nói.

Tưởng niệm 3.157 nạn nhân bị thảm sát tại Ba Chúc - Ảnh 3.

Nhà mồ Ba Chúc - Nơi lưu giữ tội ác chiến tranh của Pôn-Pốt.

Năm 1979, quần thể Khu di tích nhà mồ Ba Chúc, chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai được khởi công xây dựng. Hiện nay, tại khu Nhà mồ Ba Chúc đang lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của 3.157 người trong vụ thám sát kinh hoàng, do bọn Pôn-Pốt gây ra.

Tưởng niệm 3.157 nạn nhân bị thảm sát tại Ba Chúc - Ảnh 4.

Thắp 3.157 hoa đăng để bày tỏ tấm lòng thương nhớ những nạn nhân năm xưa.

Liên quan đến lễ tưởng niệm, đêm 4-5, Phật Hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã tổ chức các hoạt động tôn giáo như làm lễ khai kinh, tưởng nhớ cầu siêu cho những người đã khuất và Đoàn Thanh niên huyện Tri Tôn thả 3.157 hoa đăng để bày tỏ tấm lòng thương nhớ những nạn nhân năm xưa và mong ước cho vùng đất này luôn bình an, hạnh phúc, phát triển.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo