Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không khí kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay không chỉ nhộn nhịp tại các điểm diễu binh, diễu hành, điểm vui chơi ở TP HCM mà còn trên các tuyến xe khách về quê.
Khác với những năm trước, lượng khách năm nay không chỉ dồn dập trong các ngày cận lễ mà còn đông kín ngay trong ngày 30-4 – thời điểm thường vắng khách.
Cụ thể, tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TP HCM), đại diện bến cho biết lượng hành khách qua bến xe dịp lễ 30-4 này tăng gần gấp 3 so với ngày thường, nhỉnh hơn dịp Tết Nguyên đán vừa rồi.
Ngày 30-4 có hơn 400 xe xuất bến với khoảng 10.000 lượt khách. "Sáng 1-5, hành khách tiếp tục đổ về bến, đi các tuyến ngắn về miền Trung và Đà Lạt để du lịch" - đại diện bến xe nói.
Trong khi đó, Bến xe Miền Tây ghi nhận cao điểm vào ngày 30-4 với khoảng 60.000 lượt khách, tăng đột biến so với các dịp lễ trước.
Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Thế Bảo, nhân viên nhà xe Bảo Ngân chạy tuyến Bình Định – TP HCM, cho biết mọi năm, ngày 30-4 là lúc xe vắng khách vì ai cũng đã về trước. Nhưng năm nay, xe kín chỗ vì nhiều người ở lại TP HCM dự đại lễ rồi mới về quê.
Điều bất ngờ năm nay là không chỉ các chuyến xe chiều về quê đông khách, mà cả chiều ngược lại – từ các tỉnh vào TP HCM cũng kín chỗ. Theo ông Bảo, lượng khách từ Bình Định, Phú Yên vào TP HCM tăng rõ rệt do nhiều người muốn tận mắt tham gia lễ diễu binh, hòa mình vào không khí mừng đại lễ và kết hợp du lịch.

Xe khách kín chỗ ngay trong ngày 30-4
"Mọi năm ghế chiều vào thường trống khá nhiều, nhưng năm nay xe kín chỗ. Trên xe, ai cũng vui vẻ, háo hức kể chuyện và nói mong muốn được tận mắt xem diễu binh, diễu hành" – ông Bảo nói.
Tình hình tương tự cũng được ghi nhận trên tuyến Quảng Ngãi – TP HCM. Một đại diện nhà xe cho biết nhiều khách đã đặt vé về quê từ ngày 29-4, nhưng đến sát giờ khởi hành lại bất ngờ đổi ý, lùi lịch về sau một ngày để nán lại xem lễ diễu binh.
Đặc biệt, không ít hành khách từ Quảng Ngãi cũng chọn đi TP HCM đúng ngày 30-4 – một điều hiếm gặp trong các kỳ lễ trước.
Ông Nguyễn Minh Hòa (ngụ Bình Định), một trong những hành khách đi chuyến tối 30-4, cho hay ở lại xem diễu binh diễu hành mới về quê.
"Tôi về ngày này gần như không bị kẹt xe, lại có thời gian tận hưởng không khí lễ hội. Trên xe, ai cũng trò chuyện rôm rả, người kể xem trực thăng bay, người khoe ảnh chụp cùng chiến sĩ, pháo đài, pháo hoa" - ông nói.
Bà Thu Hà cũng về Bình Định sau lễ, cho biết tranh thủ đưa cả nhà vào trung tâm TP HCM sáng 30-4 để xem lễ rồi mới bắt đầu hành trình về quê.
“Chúng tôi lần đầu được tận mắt thấy diễu binh, xúc động lắm. Dự xong lễ là cả nhà tôi lên xe về quê luôn, như mang cả không khí Tết về nhà vậy. Giá vé có tăng nhưng không đáng kể, phục vụ chu đáo nên khá hài lòng" - bà nói.
Bình luận (0)