Ngày 4-7, ông Phạm Tuân Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký quyết định khen thưởng đối với anh Trần Văn Nghĩa (35 tuổi, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ ngày 3-7 tại khu vực cầu Bến Mộng, xã Ia Tul.
Trưa 4-7, anh Trần Văn Nghĩa - người vừa dùng máy bay không người lái cứu 2 em nhỏ giữa dòng nước lũ- đã chia sẻ với PV Báo Người Lao Động về thời khắc đáng nhớ của mình.
Theo anh Nghĩa, khoảng 12 giờ trưa hôm qua (3-7), khi đang phun thuốc sâu ở ruộng khoai lang bên bờ sông Ba (thuộc xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) thì nghe mọi người hô hoán có trẻ em mắc kẹt ở bãi bồi, giữa dòng sông Ba nên chạy ra xem.
Anh nông dân kể lại thời khắc giải cứu hai em nhỏ mắc kẹt giữa sông bằng máy bay không người lái
Tới nơi, anh thấy có 3 em nhỏ đang mắc kẹt ở bãi bồi giữa sông. Lúc này, một số người đang tìm cách tiếp cận nhằm đưa các bé vào bờ nhưng không ra được do lòng sông rộng, nước sâu, chảy cuồn cuộn.
Thấy vậy, anh Nghĩa nghĩ tới việc lấy máy bay đang phun thuốc để cứu các bé. Anh Nghĩa đã trở về xe tải lấy dây thừng và máy bay không người lái đưa đến bờ sông để tìm cách cứu các bé.
Lúc này, anh Kpăh Quốc (23 tuổi, buôn Dớ, xã Ia Tul) đã lên phía thượng nguồn, bơi xuôi theo dòng nước tiếp cận được nhóm trẻ em đang hoảng loạn vì nước sông ngày một lên cao.
Thấy vậy, anh Nghĩa đã điều khiển máy bay mang theo dây thừng tiếp cận vị trí các em. Anh Kpăh Quốc liền lấy dây thừng trên máy bay choàng vào người các em để anh Nghĩa điều khiển máy bay đưa vào bờ an toàn lần lượt 2 bé (một nam và một nữ). Riêng bé thứ 3 không dám đu dây thừng để vào bờ nên sau đó được người nhà anh Kpăh Quốc đưa thuyền ra giải cứu.

Các em nhỏ được máy bay không người lái giải cứu giữa dòng nước lũ

Hai bé Kpăh Dai (nam) và Kpăh Nem (nữ, cùng 12 tuổi) được giải cứu, đưa về nhà an toàn
Anh Nghĩa cho hay trước khi điều khiển máy bay cứu người, cũng có một số người khuyên can rằng "lỡ đâu tuột tay rơi xuống sông". Nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều, tin rằng máy bay có tải trọng 50kg, các bé còn nhỏ thì vẫn có thể an toàn.
"Bé nhỏ đầu tiên thì nhẹ nhàng, nhưng bé thứ hai thì hơi rung lắc. Rất may, cuối cùng bé cũng vào bờ an toàn. Lúc đó tôi thấy rất mừng, nhẹ nhõm" – anh Nghĩa kể lại.
Khi nghĩ lại thời điểm ấy, anh Nghĩa mới thấy lo lắng, lỡ máy bay không tải được, hoặc các em buông tay khi ra giữa dòng sông. Do đó, khi đưa được các em lên cao khoảng 10 mét so với mặt đất, anh đã điều khiển máy bay nhanh chóng vượt khoảng 50 mét mặt sông để vào bờ. Cùng với đó, anh liên tục hét lớn, yêu cầu các em nhỏ bám thật chắc vào dây...
Bình luận (0)