xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gắng học vì tương lai

Bài và ảnh: THANH NGA

Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2020 khuyến khích tinh thần tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong đoàn viên - lao động

Một ngày lao động, học tập của anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982), nhân viên bảo vệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 chỉ khép lại khi đồng hồ điểm 23 giờ. Vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc cha già là thương binh nặng, anh đã phải gắng sức và hy sinh thời gian rảnh rỗi của mình. Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực ấy là suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ quận 8 trao tặng mới đây.

Quyết thay đổi số phận

Trò chuyện với chúng tôi, Tuấn cho biết anh đã hai lần dang dở việc học hành. Lần đầu, anh phải nghỉ học khi mới tốt nghiệp THCS để đi làm phụ giúp gia đình. Đến năm 2004, anh vào làm bảo vệ tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8, được ban giám đốc tạo điều kiện theo học THPT nhưng cũng chỉ được một thời gian. Lý do là sau khi lập gia đình, cuộc sống 2 vợ chồng gặp quá nhiều khó khăn.

Gắng học vì tương lai - Ảnh 1.

Vừa đi làm vừa đi học lại vừa chăm sóc cha nhưng anh Nguyễn Quốc Tuấn luôn đạt kết quả học tập tốt

Hạnh phúc không trọn vẹn, vợ chồng anh chia tay sau nhiều năm chung sống. Vượt qua cú sốc ấy, anh quyết định đi học trở lại tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 8 từ năm 2018. Để đi đến quyết định này cũng rất khó khăn bởi với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng nhưng vừa phải lo tiền trọ, sinh hoạt phí vừa gửi tiền học cho con. Đó là chưa kể đến việc hằng tuần anh phải chạy đi chạy lại giữa TP HCM và Bến Tre để chăm sóc cha, là thương binh nặng (bị mù hai mắt và mất cả hai cánh tay).

Tuy nhiên, với quyết tâm phải thay đổi số phận và được sự động viên của cha, anh đã dồn hết tâm trí vào việc học. Đều đặn mỗi ngày sau giờ làm, anh lại tranh thủ ăn lót bụng rồi đi học đến 21 giờ 30 phút. Lớn tuổi, việc học lại ngắt quãng hơn 10 năm, trong khi chương trình học thay đổi liên tục nên thời gian đầu anh gặp nhiều khó khăn, chỉ lấy sự cần cù để bù lại.

Học trên lớp không đủ, về nhà, anh chịu khó tham khảo các video giảng dạy và giải bài tập trên mạng đến tận khuya. Nhờ vậy mà anh dần bắt kịp chương trình. Khởi đầu khá khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã nhận được kết quả xứng đáng khi đạt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 12 và rất tự tin chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Là 1 trong 3 đoàn viên vượt khó, học giỏi được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh, anh Tuấn rất xúc động, nói: "Hôm đi nhận học bổng, tôi hồi hộp mãi, không nghĩ việc mình đi học lại nhận được sự khích lệ lớn như vậy. Tôi mong rằng chương trình học bổng sẽ tiếp tục tiếp sức cho nhiều công nhân - lao động khác vì tôi biết còn rất nhiều anh chị em dù khó khăn nhưng rất muốn được đến trường". Tuấn chia sẻ thêm sau khi tốt nghiệp THPT, anh sẽ cố gắng học lên ĐH.

Động lực để phấn đấu

Mới đây, LĐLĐ quận 6, TP HCM cũng tổ chức buổi trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 20 đoàn viên vượt khó, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Là 1 trong 20 đoàn viên được hỗ trợ lần này, chị Nguyễn Thị Bích Phượng, giáo viên (GV) Trường Mầm non tư thục Đô rê mon vô cùng bất ngờ. Sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, từ nhỏ, chị đã mơ ước trở thành một GV mầm non và cũng từng thi vào một trường CĐ nhưng không đậu nên tạm gác lại chuyện học hành. Lập gia đình rồi sinh con, chị vẫn nuôi ước mơ theo đuổi việc học hành.

Bốn năm trước, vợ chồng chia tay, chị trở thành mẹ đơn thân với hai bàn tay trắng. Chị quyết định gửi con cho ông bà ngoại còn mình vô TP HCM lập nghiệp. Ban đầu, chị theo học một khóa đào tạo bảo mẫu và vào làm bảo mẫu tại Trường Mầm non tư thục Đô rê mon. Khi cuộc sống ổn định hơn, có thể lo cho con, chị quyết tâm thực hiện giấc mơ còn dang dở là trở thành GV mầm non. Năm 2017, chị nộp hồ sơ xét tuyển ngành sư phạm mầm non tại Trường Trung cấp nghề Á Châu (chi nhánh tại quận Bình Tân) và theo học đến hết năm 2019.

"Một mình nuôi con, cha mẹ ở quê già mất sức lao động, bản thân đang ở trọ, quyết định đi học lại khiến tôi gặp rất nhiều áp lực. Song tôi vẫn quyết tâm vươn lên để hiện thực hóa ước mơ từng ấp ủ. Thật may là ban giám hiệu nhà trường rất ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi đi học. Sau quá trình học, từ đầu năm 2020, tôi trở thành GV chính thức" - chị Phượng phấn khởi.

Chị cho biết sẽ tiếp tục học liên thông lên ĐH để hoàn thiện bản thân.

Trong số 20 trường hợp được hỗ trợ, chị Lê Thị Minh Hà (SN 1973), GV môn công nghệ của Trường THCS Lam Sơn là đoàn viên lớn tuổi nhất. Suốt thời gian theo học năm thứ nhất chuyên ngành kỹ thuật nữ công tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, ngày nào sau giờ làm việc, chị cũng phải vượt đoạn đường dài 20 km để đến trường. Điều đáng quý ở chị là vừa học vừa làm nhưng chị vẫn ráng sắp xếp thời gian chăm sóc tốt hai con.

Nhận phần học bổng từ LĐLĐ quận, chị vui mừng khôn xiết: "Tôi rất vui khi tổ chức Công đoàn quan tâm đến việc học tập nâng cao năng lực, trình độ của đoàn viên. Đây là động lực để đội ngũ CNVC-LĐ phấn đấu học tập, vươn lên trong nghề nghiệp. Việc học không bao giờ là muộn vì nó giúp bản thân trau dồi kiến thức và hoàn thiện hơn".

Ông NGÔ THANH BẮC, Chủ tịch LĐLĐ quận 6, TP HCM:

Khuyến khích CNVC-LĐ tự học, tự rèn

Nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, năm nay, chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh mở rộng đối tượng hỗ trợ cho đoàn viên bên cạnh tiếp sức con CNVC-LĐ khó khăn đến trường. Đây là sự khích lệ của tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên dám vượt khó, vươn lên, qua đó mong muốn mỗi đoàn viên sẽ nâng cao nhận thức về việc tự học, tự rèn để nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo