xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mong ngày sum họp

Nhóm phóng viên

Tính đến nay, các cấp Công đoàn TP HCM đã vận động các nhà hảo tâm và 378 doanh nghiệp hỗ trợ, trao tặng vé xe cho 20.347 công nhân về quê đón Tết với số tiền trên 15,8 tỉ đồng

Tối 10-1, tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, TP HCM, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do LĐLĐ TP tổ chức đã trao tặng vé xe và quà Tết cho 2.232 công nhân (CN). Chương trình cũng tổ chức trao tặng cùng lúc 2.200 vé xe và quà Tết cho CN tại 4 điểm khác: KCX Tân Thuận, Khu Công nghệ cao, KCN Tân Tạo và KCN Tân Bình.

Lần đầu tiên được đi máy bay

Đến từ rất sớm, chị La Thị Mận, Công ty TNHH Domex - KCX Linh Trung 1 (quận Thủ Đức, TP HCM), không giấu được niềm vui vì lần này chị được tặng vé máy bay về Hà Tĩnh.

Chị Mận kể 3 năm trước, chị đã được tặng vé xe về quê ăn Tết trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” của LĐLĐ TP HCM. Thế nhưng, thấy một chị đồng nghiệp có con nhỏ, hoàn cảnh hết sức khó khăn nên chị quyết định nhường lại chiếc vé của mình. Từ đó đến nay đã 5 năm, chị Mận chưa một lần về quê đón Tết cùng người thân.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng vé xe Tết cho công nhân khó khăn tại các KCX-KCN TP Ảnh: Tấn Thạnh
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng vé xe Tết cho công nhân khó khăn tại các KCX-KCN TP Ảnh: Tấn Thạnh

“Năm nay, ở quê bão lũ liên miên nên tôi nôn nóng về xem tình hình thế nào. Thế nhưng, nghĩ đến tiền tàu xe, tôi đã có ý định ở lại TP ăn Tết. Không ngờ, Công đoàn (CĐ) công ty thông báo tôi được tặng một vé máy bay miễn phí. Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay nên nôn nao lắm” - chị Mận háo hức.

Lần đầu được nhận tấm vé xe nghĩa tình từ tổ chức CĐ TP, nữ công nhân (CN) Nguyễn Thị Nhuận (quê Nghệ An; Công ty TNHH Kollan Việt Nam, KCX Linh Trung 1) cũng không nén được xúc động. Cầm tấm vé trên tay, nghĩ đến những ngày Tết sắp đến gần, đôi mắt chị Nhuận đỏ hoe bởi Tết năm nay cũng chính là giỗ đầu của mẹ chị.

“Chị em tôi đã nhắn nhủ nhau Tết năm nay nhất định phải trở về nhà dù có khó đến đâu chăng nữa. Hiểu được hoàn cảnh của tôi nên CĐ và chị em CN đã đề xuất để tôi được về trên chuyến xe nghĩa tình này. Đây là điều tôi đã mong muốn từ rất lâu và cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm” - chị Nhuận tâm sự.

Chị Nhuận dè dặt khi chia sẻ về cuộc sống gia đình mình. Cha chị bị tai biến không thể làm việc từ nhiều năm trước, mẹ lại đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư nên mấy anh chị lớn trong nhà phải thay nhau chăm sóc cha và nuôi 2 em ăn học. Vì vậy, lúc nào chị Nhuận cũng cố gắng làm việc. Khoản thu nhập mỗi tháng chị trích 3 triệu đồng gửi về quê cho cha, còn phần mình thì chi tiêu dè xẻn. Vì vậy, nhận được tấm vé xe miễn phí đối với chị cả là niềm hạnh phúc lớn.

Cầm trên tay tấm vé xe do lãnh đạo LĐLĐ TP HCM trao tặng, chị Hoàng Ngọc Ánh (CN Công ty TNHH Kollan Việt Nam, quê Thừa Thiên - Huế) phấn khởi: “Xa quê đúng 12 năm nhưng số lần đón Tết cùng gia đình của tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ lúc lập gia đình và có con nhỏ, cơ hội sum họp gia đình càng trở nên xa vời. Với tấm vé này, mẹ con tôi có thể về quê sum họp cùng người thân”.

Ông Wu Chih Chuan, Chủ quản bộ phận quản lý Công ty TNHH Long Rich (KCX Linh Trung 2; quận Thủ Đức, TP HCM), cho hay năm nay, công ty tặng 200 vé xe cho CN về quê đón Tết cùng gia đình. “Chúng tôi hiểu Tết cổ truyền có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với người Việt Nam nên luôn tạo mọi điều kiện để CN được về quê đón Tết. Ngoài hỗ trợ vé xe, công ty còn trả lương, thưởng đúng hạn để họ an tâm đón Tết” - ông Wu bộc bạch.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết điểm mới trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” năm nay là LĐLĐ TP phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Quỹ Hỗ trợ CN TP trao tặng 50 vé máy bay và 550 vé tàu cho CN ưu tú, có những sáng kiến được áp dụng thực tiễn tại DN, những đoàn viên CĐ xuất sắc nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Ấm lòng công nhân vùng bão lũ

Hồi hộp và vỡ òa sung sướng là cảm giác chung của hơn 800 CN đang làm việc tại khu vực Tân Thuận và Hiệp Phước trong lễ trao vé xe do LĐLĐ TP HCM và CĐ các KCX-KCN tổ chức tối cùng ngày ở Trung tâm Sinh hoạt KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM).

Có mặt từ rất sớm, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, đến từng hàng ghế động viên, thăm hỏi CN được trao vé. Thái độ ân cần của lãnh đạo LĐLĐ TP khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Tổng cộng 836 vé xe và 12 vé máy bay được trao cho CN khó khăn, nhiều năm liền không về quê đón Tết.

Lần đầu tiên được nhận tấm vé nghĩa tình, chị Lê Thị Lê - Công ty TNHH Điện cơ Solen, quê ở Bình Định - không giấu được xúc động: “Ba năm rồi em chưa về quê, năm nay được CĐ TP hỗ trợ vé nên thấy vui lắm. Năm nay mưa lũ, thiên tai, gia đình gặp nhiều thiệt hại, càng khó khăn hơn. Nhà còn 2 đứa em đi học, bao nhiêu thu nhập của cả nhà dồn vào nuôi các em”. Được xét tặng vé máy bay, chị Lê rất vui vì chuyến về quê đỡ nhọc nhằn hơn. “Trước giờ có đi máy bay bao giờ đâu, nhận được suất đi thì vui nhưng mà cũng hồi hộp lắm” - chị Lê chia sẻ.

img

Cùng ở Bình Định như chị Lê, chị Nguyễn Thị Thanh Hà, làm việc tại Công ty TNHH Hung Way, cũng không ít lần phải ở lại TP HCM đón Tết. Đường về nhà xa, tiền xe về Tết mỗi lượt sơ sơ cũng ngốn hết gần 700.000 đồng. “Nghe ba mẹ ở quê báo tin thiệt hại mùa màng do bão lũ mà lòng tôi nóng như lửa đốt, mất ăn mất ngủ. Năm nay được CĐ TP tặng vé xe Tết, tôi vui biết bao, chỉ mong về nhà thật sớm để phụ giúp cha mẹ” - chị Hà bày tỏ.

Còn anh Nguyễn Văn Dũng - Công ty TNHH Hong Ik Vina, quê ở Cà Mau - cho biết 3 năm lên TP HCM làm việc thì có một năm không có tiền về quê nên anh ở lại. Nhà cửa, đất đai ở quê không có, một đứa con gửi bà nội, vợ chồng anh cùng con lớn lên TP làm CN, thuê phòng trọ, mỗi ngày đạp xe đi làm. Cả nhà cùng làm trong KCX Tân Thuận, mỗi năm Tết về là một gánh nặng lớn.

“Tính sơ sơ, 3 người dịp Tết mua vé xe về quê tốn hơn 1 triệu đồng. Nếu không được tặng vé thì chắc tôi cũng không về. Năm ngoái, tôi đã được trao vé và năm nay lại được tổ chức CĐ ưu ái tặng lần nữa, phải nói là rất vui” - anh Dũng thổ lộ.

Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM:

Như một lời cảm ơn

Để chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trở thành hoạt động chăm lo thường xuyên là cả một sự nỗ lực to lớn của đội ngũ cán bộ CĐ TP HCM. Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực đó. Mặt khác, trong tình hình kinh tế vẫn còn những khó khăn như hiện nay, Đảng bộ và chính quyền TP cũng đánh giá cao sự tích cực tham gia của người sử dụng lao động đã chung tay với tổ chức CĐ TP trong việc hỗ trợ giải quyết những khó khăn cho CN.

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM không chỉ năng động trong sản xuất, kinh doanh mà còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Món quà tặng hôm nay tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình và lời cảm ơn của Đảng bộ, chính quyền TP, của tổ chức CĐ và các doanh nghiệp đối với các anh chị CN, những người đã trực tiếp đóng góp sức lao động của mình vì sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của TP nói chung. Tôi hy vọng món quà nhỏ này sẽ góp phần giúp anh chị em có điều kiện đón những ngày Tết cổ truyền của dân tộc thật ấm áp, yêu thương bên người thân và gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo