xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết vui cho người lao động

Mai Chi

Các hoạt động chăm lo Tết phong phú và đa dạng của các cấp công đoàn ở TP HCM đã thực sự mang lại không khí vui tươi, ấm áp cho người lao động dịp Xuân về

Từ cuối tháng 1, các hoạt động chăm lo Tết đã được các cấp công đoàn tại TP HCM triển khai rộng khắp.

Tại quận Bình Tân, các hoạt động chăm lo được LĐLĐ quận khởi động bằng Hội thi "Trang trí cành mai, cành đào", tổ chức tại trụ sở Công ty Pou Yuen Việt Nam, thu hút sự tham gia của 60 đội với 300 thành viên là CNVC-LĐ thuộc Công ty Pou Yuen Việt Nam.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 1.

Trước giờ dự thi, không khí náo nhiệt, vui tươi hiện rõ trên gương mặt từng người.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 2.

Thành viên các đội chuẩn bị. Trước đó, mỗi đội được LĐLĐ quận và CĐ công ty hỗ trợ 600.000 đồng chi phí mua nguyên phụ liệu.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Huyền (bên trái) cùng thành viên trong đội khẩn trương hoàn thành tác phẩm dự thi

Chưa lần nào kết mai, đào giả nên khi đăng ký dự thi đội của chị Nguyễn Thị Huyền phải lên mạng Internet học hỏi. Sau giờ làm, cả nhóm rủ nhau đi mua nguyên phụ liệu rồi phân công nhiệm vụ cho từng người ở hội thi: người thì phụ trách gắn hoa, người gắn lá, người quấn keo…để đảm bảo hoàn thành sản phẩm trong thời gian 90 phút quy định. "Hội thi vui quá, tôi muốn năm nào công ty cũng tổ chức để công nhân (CN) có dịp xả stress và cảm nhận được không khí vui tươi dịp Xuân về" - chị Huyền vui vẻ nói.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 4.

Nam CN cũng khéo tay không thua các CN nữ

Để CN được vui chơi thoải mái dịp Xuân về, Công ty Pou Yuen bố trí cho CN nghỉ phép trong ngày này. Ông Củ Phát Nghiệp, chủ tịch CĐ công ty, chia sẻ: "Có tổ chức hội thi mới thấy các anh chị em CN đều là những người tài năng và rất khéo tay. Đặc biệt, CN nam cũng không hề kém nữ. Năm tới, công ty sẽ tiếp tục tổ chức và mở rộng quy mô để tạo sân chơi cho nhiều CN hơn"

Tết vui cho người lao động - Ảnh 5.

Vào ngày 23 tháng Chạp, LĐLĐ quận Bình Tân còn phối hợp Hội LHPN quận tổ chức ngày hội gói bánh tét tại 6 điểm nhà trọ có đông CN. Hơn 500 đòn bánh tét ra lò từ hội thi sẽ dành tặng các gia đình CN ở trọ, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 6.

Chị Phan Thị Thùy, CN một công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp ở KCX Tân Tạo, cho biết do đặc thù công việc phải trực nên nhiều năm nay chị không về quê đón Tết. Thùy bảo: "Tết ở TP HCM dĩ nhiên không thể so với cái Tết bên cha mẹ, người thân ở quê. Song, đón Tết ở TP cũng có những thú vui riêng. Tôi tham gia gói bánh tét với các cô, bác ở câu lạc bộ các chủ nhà trọ để gửi cho CN ở trọ không có điều kiện về quê đón Tết. Hoạt động này vừa vui, vừa ý nghĩa mà ở quê không thể có được".

Tết vui cho người lao động - Ảnh 7.

Còn tại quận 12, Hội diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân, mừng thành công của Đại hội CĐ các cấp đã khơi mào cho chuỗi hoạt động Tết phong phú sôi nổi.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 8.

Trong đêm diễn, phiên chợ bán hàng đồng giá 5.000 đồng cũng đã được LĐLĐ quận triển khai để phục vụ cho lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 4.000 sản phẩm như: đường, dầu ăn, nước mắm, áo thun, gạo nếp, trứng, hạt nêm… đã hết vèo sau gần 1 giờ khai mạc.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 9.

Quầy bán áo thu giá 5.000 đồng/cái thu hút khá đông người mua

Bên cạnh các gian hàng đồng giá 5.000 đồng, ban tổ chức còn bố trí các gian hàng bán sản phẩm quần áo, giày dép giảm giá từ 20%-50% của các doanh nghiệp trên địa bàn quận và các gian hàng ẩm thực phục vụ người lao động.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 10.

Con gái chị Trần Thị Thanh Nga thích thú với chiếc váy công chúa xinh xắn giá 40.000 đồng

Chị Trần Thị Thanh Nga, CN Công ty S.J Vina, vui vẻ nhận xét: "Các mặt hàng được bán với giá mềm hơn ở chợ và chất lượng hơn hẳn. Chỉ với 110.000 đồng tôi mua được 2 áo sơ mi cho con trai và một áo đầm "công chúa" xinh xắn cho con gái"

Tết vui cho người lao động - Ảnh 11.

Một gia đình CN tham dự "Tết sum vầy"

Tiếp đó, LĐLĐ quận 12 còn tổ chức chương trình họp mặt "Tết sum vầy" cho 136 gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mất việc, không có điều kiện về quê đón Tết. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức từ việc chuẩn bị các phần quà, các tiết mục văn nghệ cho đến việc chọn lọc thực đơn bữa ăn mang đậm hương vị ngày Tết… đã khiến các gia đình CN thật sự cảm nhận được không khí vui tươi, đầm ấm.

Tết vui cho người lao động - Ảnh 12.

Lâu rồi anh Đinh Văn Hưởng (trái) mới cảm nhận được không khí Tết

Anh Đinh Văn Hưởng, nguyên là CN lưu hóa Công ty Cao su Hóc Môn, chia sẻ: "Từ năm 2015, lúc tôi bị tai nạn lao động phải cắt bỏ bàn tay đến nay gia đình tôi không có Tết. Trước đây, tôi làm CN, thu nhập ổn định nên Tết nào cũng chuẩn bị tươm tất. Tuy nhiên, sau khi bị tai nạn với tỉ lệ thương tật 55%, tôi mất việc làm và không thể tìm được việc làm mới vì chẳng ai chịu thuê người chỉ có 1 tay nên mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào khoản trợ cấp tai nạn lao động gần 1,4 triệu đồng/tháng và khoản thu nhận bấp bênh từ bán tạp hóa của vợ (khoảng 2-3 triệu đồng/tháng). Do vậy, chạy cái ăn hàng ngày còn khó nói gì đến vui Xuân. Hôm nay, được dự "Tết sum vầy" tôi rất vui và hạnh phúc. Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được không khí vui như vậy".

Tết vui cho người lao động - Ảnh 13.

Chị Võ Thị Khánh Hòa (phải) nhận giải thưởng đặc biệt là chiếc tivi 49 inch từ đại diện nhà tài trợ

Trong đêm họp mặt, vui hơn cả có lẽ là gia đình chị Võ Thị Khánh Hòa, nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Họa Mi 2, bởi ngoài phần quà Tết của ban tổ chức tặng trị giá 800.000 đồng, chị còn trúng thưởng giải đặc biệt là một chiếc tivi 49 inch trong phần bốc thăm may mắn.

Khi nghe MC đọc đúng số thứ tự của mình, chị Hòa cùng 2 cậu con trai đã nhảy cẫng lên sung sướng. Giọng chị lạc đi vì mừng: "Trước đây, tiền lương mỗi tháng của tôi chỉ được 1,9 triệu đồng, đầu năm nay mới được lên 3 triệu đồng/tháng. Chồng tôi là CN, lương khoảng 4 triệu đồng/tháng, trong khi nuôi 2 con nhỏ, ở nhà thuê (2 triệu đồng/tháng) nên thiếu trước hụt sau. Bởi vậy, trước giờ tivi là niềm ước ao của tụi nhỏ nhưng vợ chồng tôi không thể đáp ứng. Vậy mà hôm nay lại may mắn trúng giải, năm nay gia đình tôi sẽ ăn Tết lớn".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo