Từ tháng 10 âm lịch đến tháng 3 âm lịch năm hằng năm là vào vụ khai thác ruốc chính, nhưng biển Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) không còn nhộn nhịp như những năm trước. Các tiểu thương đến từ lúc trời chưa kịp sáng để mong mua đủ số lượng ruốc nhưng nhiều người vẫn tay không trở về.

Tấp nập xe cộ, người mua nhưng người bán không đủ hàng để cung cấp

Các rổ ruốc không còn đầy ắp như mọi năm

Ra biển từ 16 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau nhưng cũng chỉ “ngót nghét” được vài ba vại ruốc
Chị Anh Thảo (người mua ruốc) cho biết ruốc năm nay sản lượng kém hơn mọi năm nên chị phải đặt hàng các ngư dân từ sớm mong gom đủ ruốc để làm sản phẩm.
"Mọi năm, tôi cứ ra biển Mân Thái tầm 5 giờ sáng thì đã dễ dàng mua được cả chục tạ ruốc. Năm nay, tôi phải đặt hàng từ trước nhưng nhiều khi không gom đủ một tạ", chị Thảo cho hay.
Chia sẻ của nhiều ngư dân, những vụ ruốc các năm trước khai thác được 2 - 4 tạ ruốc mỗi chuyến với giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg. Năm nay, ruốc khan hiếm, giá có khi lên đến hơn 70.000 đồng/kg, tức hơn 7 triệu đồng/tạ nhưng vẫn không có để bán.

Các ngư dân dọn dẹp từ sớm vì không có hàng bán

Người mua gom mỗi ngư dân một ít để mong đủ số lượng ruốc


Dụng cụ đánh bắt tôm hùm giống phơi đầy bãi biển vì hết mùa, nhiều ngư dân chuyển qua bắt ruốc nhưng cũng không được như ý
Theo anh Lê Văn Cảnh (ngư dân phường Mân Thái, quận Sơn Trà), trung bình một lần ra khơi thuyền thúng của anh sẽ bắt được hơn 2 tạ ruốc nhưng năm nay vì thời tiết xấu nên mỗi chuyến chỉ vớt được chưa đầy 1 tạ.
"Bình thường một lần ra khơi anh em có thể vớt được 2-3 tạ ruốc tương đương hơn 3 triệu đồng. Năm nay, chỉ cần 1 tạ đã có thể bán được hơn 7 triệu đồng. Nhưng vớt từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau chỉ được vài chục yến, không đủ để bán cho mối quen", anh Cảnh nói.
Bình luận (0)