xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình Gala xiếc toàn quốc 2013: Lộn xộn và bát nháo!

Theo Văn Truyên (Đồng Nai Online)

Đó là nhận định chung của hầu hết khán giả có mặt trong chương trình Gala xiếc toàn quốc 2013, được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai tối 9-3 vừa qua.

Chen lấn mua vé, xếp hàng rất lâu mới tới lượt được kiểm soát vé để vào bên trong khu vực biểu diễn nhưng bấy nhiêu đó chưa “sốc” bằng việc khán giả ngoài phải trả tiền vé khá cao (80.000 đồng/vé người lớn, 40 ngàn đồng/vé trẻ em trên 10 tuổi) còn phải bấm bụng móc thêm 10 ngàn đồng trả cho phí... thuê ghế và phải tự tìm chỗ để đặt ghế ngồi xem biểu diễn. Vậy nên, mạnh ai đến trước thì ngồi trước, ai đến sau chỉ còn cách là bế hoặc kiệu cổ con lên cao với hy vọng, con sẽ xem được những tiết mục xiếc đặc sắc “đẳng cấp quốc tế” như lời quảng cáo của Đoàn xiếc Bông Hồng Trắng (Hải Dương).
 
Thiếu chuyên nghiệp!
 
Được quảng cáo rầm rộ bằng nhiều hình thức, từ treo băng-rôn, cho xe lưu động đi phát tờ rơi, quảng cáo tại nhiều trục đường chính trong thành phố đến việc  đến tận các trường tiểu học tặng vé xem chương trình miễn phí cho học sinh... Những tưởng chương trình sẽ được chuẩn bị hết sức công phu, tỉ mỉ và chuyên nghiệp, thế nhưng khi có mặt tại đêm diễn, khán giả mới “té ngửa” khi chương trình tổ chức thiếu chuyên nghiệp, bát nháo và lộn xộn.
 
img
Khán giả nhí này phải trèo cả lên cột điện để xem xiếc.
 
Anh Nguyễn Hữu Thắng (ngụ phường Thống Nhất), dắt hai con nhỏ đi xem chương trình chia sẻ, gần một tuần nay, hôm nào đi học về, hai con gái của anh (7 và 10 tuổi) cũng nhắc đến chương trình xiếc. Chúng háo hức quá nên tôi cũng cố gắng sắp xếp để cho con đi. Ai dè vào đến đây mới biết, dù là miễn phí cho trẻ dưới 10 tuổi nhưng người lớn phải mua vé. Có bậc cha mẹ nào dám để con một mình vào xem chương trình nên ai cũng đành mua vé vào xem theo chúng.
 
Vậy mà việc mua vé cũng chẳng dễ dàng gì khi chỉ có một bàn bán vé. Vào được bên trong, mọi người lại phải mua ghế ngồi cho con với giá 10 ngàn đồng. “Tôi chưa thấy một chương trình nào tổ chức lôm côm như vậy” - anh Thắng bức xúc.
 
Suốt buổi biểu diễn, nhiều phụ huynh phải thay phiên nhau vừa đứng trên ghế cao, vừa cõng con sau lưng hoặc đội trên vai. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người không khỏi ái ngại, vì chỉ cần một va chạm nhỏ, hay mất thăng bằng rất dễ gây ra những tai nạn đáng tiếc.
 
Không ít em nhỏ vì muốn có được một vị trí quan sát tốt, đã bất chấp nguy hiểm trèo lên trụ điện và dàn giáo “khoanh vùng” khu vực biểu diễn để xem. Trong suốt buổi biểu diễn kéo dài gần 1 tiếng rưỡi, không thấy bất kỳ động thái nhắc nhở, hỗ trợ nào từ ban tổ chức hay các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho chương trình.
 
Phần đông khán giả đến sau đều không thể xem được chương trình và yêu cầu được trả lại vé. Tuy nhiên, thay vì tỏ thái độ hợp tác, hoặc có hướng giải quyết hợp lý, ban tổ chức lại ôm tiền bán vé... “chạy”, bỏ lại hàng xấp vé trên bàn phát hành vé cùng sự ngỡ ngàng đến uất ức của khán giả.
 
Bà Hoàng Kim Liên (52 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa) cho biết: “Thật không thể ngờ ban tổ chức lại có thể chối bỏ trách nhiệm và chạy tháo thân một cách trắng trợn như vậy”.
 
Lừa gạt khán giả!
 
Quá bức xúc vì cho rằng bị ban tổ chức lừa gạt, hàng trăm khán giả đã trót mua vé nhưng không đổi lại được đã đồng loạt xông đến cổng kiểm soát vé để truy tìm ban tổ chức. Lúc này, nhân viên bảo vệ cùng lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự khác ở khu vực này đành phải mở cửa tự do cho khán giả sau hơn 30 phút mở màn.

img
Sân khấu được dựng lên nhếch nhác. Ảnh: V. Truyên
 
Vào xem được chương trình đã vất vả, chứng kiến gần 10 tiết mục biểu diễn còn khiến khán giả thất vọng hơn nhiều. Anh Nguyễn Khánh Hưng (ngụ xã Hiệp Hòa) bức xúc: “Một chương trình xiếc được giới thiệu rầm rộ là Gala xiếc toàn quốc 2013, với nhiều tiết mục hấp dẫn nhưng khi vào bên trong khu vực biểu diễn, tất cả chúng tôi - những khán giả có mặt tại chương trình đều rất thất vọng bởi cung cách tổ chức: sân khấu chỉ là một sàn diễn nhỏ, được dựng lên hết sức sơ sài với một phông màn tạm bợ cao chưa tới 3m.
 
“Sân khấu biểu diễn này không bằng sân khấu ca nhạc miễn phí ở cấp phường tổ chức. Ban tổ chức đã quá xem thường người xem” - anh Hưng nói.
 
Thêm vào đó, như chia sẻ của chị Nguyễn Diệu Anh (ngụ xã Hố Nai 3): “Chương trình được giới thiệu là có sự góp mặt của nhiều tiết mục xiếc, ảo thuật đẳng cấp quốc gia, quốc tế, hoành tráng phục vụ khán giả. Tuy nhiên, trong suốt gần 1 giờ rưỡi diễn ra chương trình, khán giả chỉ được xem chưa tới 10 tiết mục xiếc thuộc loại thường thường mà khi đến các khu du lịch vẫn thường gặp, như: xiếc khỉ, xiếc trăn, xiếc chó… chứ không có những pha diễn sáng tạo, ly kỳ và đầy ngoạn mục như lời quảng cáo”.
 
Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, ngay trong đêm xảy ra sự cố, Phòng nghiệp vụ văn hóa, Thanh tra sở, Ban giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đã làm việc ngay với đại diện Đoàn xiếc Bông Hồng Trắng.
 
Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng vì lý do không đảm bảo an ninh trật tự, phát hành quá số vé quy định, đồng thời buộc ban tổ chức hoàn tiền cho một số khán giả đã mua vé nhưng không xem được chương trình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo