xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Định giết vợ bằng thuốc độc

Theo Tố Tâm (Đồng Nai Online)

Nghĩ quẩn vì gặp những thất bại trong cuộc sống lại thêm việc vợ đòi chia tay, nam sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đã tiêm thuốc độc tính giết chết vợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Minh Thiện (23 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi bị vợ đòi ly hôn, Thiện đã dùng ống tiêm thuốc độc tự pha chế chích vào người vợ từng đầu ấp tay gối. Câu chuyện xảy ra là bài học kinh nghiệm cho những đôi vợ chồng trẻ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tình yêu tuổi hồng

Ngồi trong căn nhà khang trang nằm sâu nơi góc hẻm, chúng tôi được ông T.V.C. (cha của Thiện) tâm sự về chuyện tình của đứa con trai Trương Minh Thiện. Theo đó, Thiện và chị H.D. (22 tuổi) quen nhau khi còn là sinh viên ngành tài chính ngân hàng tại Trường đại học công nghiệp TP.Hồ Chí Minh (cơ sở Biên Hòa). Thường chia sẻ những khó khăn trong học tập nên hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Mối tình trở nên thắm thiết và sâu sắc đến độ, dù đang học nhưng Thiện vẫn quyết về nhà xin cha mẹ hỏi cưới chị D. Lúc ấy, cha mẹ Thiện hết lời can ngăn, bởi Thiện và chị D. còn quá trẻ, lại đang là sinh viên, nhưng Thiện nhất quyết đòi cưới.
 
Sợ con có chuyện không hay, cha mẹ Thiện bấm bụng đem trầu cau qua nhà chị D. hỏi cưới. Cưới nhau được một thời gian, chị D. mang bầu, sinh con và ở nhà, còn Thiện tiếp tục việc học hành. Lúc ấy, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Cũng may, gia đình hai bên đều có điều kiện kinh tế tốt, nên Thiện và chị D. không phải lo lắng nhiều.
 
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn khi cả hai bên gia đình đều xem dâu, rể như con ruột của mình. Họ chỉ lắc đầu cười trừ khi vợ chồng trẻ có những giận hờn vu vơ theo kiểu mới lớn.
 
Cho đến ngày Thiện ra trường thì những đổi thay trong cuộc sống vợ chồng bắt đầu phát sinh. Cầm trong tay tấm bằng đại học đi xin việc ở nhiều nơi, Thiện đều bị từ chối. Xin việc mãi không được, vợ chồng Thiện bắt đầu bàn tính chuyện làm ăn. Họ xin gia đình hai bên một ít vốn để thuê một cửa tiệm tại huyện Trảng Bom mở tiệm bán đồ ăn uống. Quán mở chưa được bao lâu thì những mệt nhọc của cuộc sống gia đình và mưu sinh đã khiến Thiện và D. nảy sinh mâu thuẫn, hôn nhân bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.
 
Đắng lòng chuyện tiêm thuốc độc giết vợ
 
Chuyện chồng tiêm thuốc độc giết vợ đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của người dân xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) những ngày gần đây. Ông C. kể, khoảng trưa 19-7, vẫn như mọi ngày, ông vào trang trại của gia đình để làm việc. Vợ ông cũng bận chuyện buôn bán, ở trong nhà chỉ còn vợ chồng Thiện. Đến 11 giờ trưa, cậu con trai út của ông hớt hải chạy ra kêu cha về gấp, vì vợ chồng Thiện đang xảy ra xô xát.
 
Bỏ dở công việc đang làm, ông C. chạy một mạch về nhà. Vừa bước chân vào nhà, ông đã nhìn thấy cô con dâu nằm bệt xuống đất, người bắt đầu lả dần. Bế xốc con dâu lên, ông nghe tiếng chị D. thều thào: “Anh Thiện chích thuốc vô người con”. Lập tức, ông kêu xe đưa con dâu vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Phần Thiện, sau khi thấy vợ được đưa đi cấp cứu trong nguy kịch đã ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn.
 
Sau khi gây án, Thiện đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Tại đây, Thiện khai rõ, sau một thời gian dài phải bươn chải với cuộc sống, vợ chồng Thiện trở nên mệt mỏi, nên thường cãi nhau. Sau những lần cãi nhau, chị D. đều đòi chia tay, khiến Thiện đâm ra chán chường.
 
Nghĩ nhiều đâm ra làm liều, Thiện lập kế hoạch mua thuốc diệt chuột và thuốc diệt cỏ pha vào nhau, rồi cho sẵn vào bơm kim tiêm. Thiện dự định khi vợ đòi ly hôn sẽ dùng ống thuốc độc dọa đòi tự tử để ngăn cản vợ. Nào ngờ, ngày 19-7, sau khi cãi nhau, chị D. khăn gói đòi về nhà mẹ đẻ khiến Thiện tức giận, nên đã khống chế chị D., rồi dùng bơm kim tiêm chứa thuốc độc chích vào người vợ.
 
May mắn là em trai Thiện đi học về đến nhà phát hiện sự việc nên chạy đi tìm ông C. kêu cứu và ông đã kịp thời đưa chị D. đi bệnh viện.
 
Nhờ được cấp cứu kịp thời nên ngày 26-7, chị D. đã được xuất viện. Dù bị chồng ra tay định giết hại, nhưng chị D. nói: “Chắc tại anh ấy quẫn trí quá nên mới làm vậy, chứ thật ra anh Thiện rất yêu em. Không biết ở trong nhà giam, ai sẽ lo cho anh ấy cái ăn, cái mặc…”.
 
Dù thế nào thì nghĩa vợ tình chồng vẫn luôn ngự trị trong hôn nhân đôi bạn trẻ. Điều đáng tiếc là họ chưa thật sự xây dựng cho mình kế hoạch vững vàng trong hành trình hôn nhân, khi cả hai còn quá trẻ người non dạ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo