xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đòi nợ, giết người tình, "phi công trẻ" lĩnh án

Theo TÂM PHÚC (Hải Dương Online)

Mâu thuẫn tình - tiền, Hoàng Văn Tám (SN 1973, ở thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) đã ra tay sát hại người tình hơn tuổi...

Mối tình vụng trộm của Hoàng Văn Tám với một người đàn bà hơn tuổi đã dẫn đến kết cục kẻ vào tù, người mất mạng và tiếng nhơ còn lưu lại mãi cho hai bên gia đình.

img

Mối tình vụng trộm

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của tỉnh Tuyên Quang, quanh năm Tám chỉ biết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Khi lập gia đình riêng, hai vợ chồng Tám nai lưng ra làm nhưng cuộc sống cũng chỉ tạm đủ. Hai đứa con thơ lần lượt chào đời khiến cho cuộc sống của vợ chồng Tám càng thêm khó khăn.

Khoảng tháng 3- 2015, người cháu họ của Tám ở xã Phạm Mệnh (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) mở công ty, Tám về đây làm thuê cho cháu với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Cuộc sống xa nhà đã làm đời Tám rẽ sang ngã khác khi vướng vào "lưới tình" với người đàn bà tên Nguyễn Thị H. (sinh năm 1961 ở xã Phạm Mệnh, Kinh Môn).

Bà H. có chút nhan sắc nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Ly dị chồng đã lâu, các con đều đã trưởng thành và có gia đình riêng nên bà H. sống một mình. Theo đánh giá của người dân nơi bà H., thì bà có lối sống phóng khoáng và có những mối quan hệ khá phức tạp. Khách tới chơi với bà H. chủ yếu là đàn ông ở đủ mọi lứa tuổi. Tám cũng là một trong những vị khách như thế.

Theo lời Tám kể, vào một buổi chiều từ công ty ra mua ít đồ, gặp trời mưa Tám vội chạy vào gốc cây trước cửa nhà bà H. trú tạm. Thấy vậy bà H. chủ động làm quen với Tám. Rồi dần dần hai chị em trở nên thân thiết hơn, người đàn bà đơn thân và người đàn ông vạm vỡ thiếu vắng hơi ấm của vợ đã bị cuốn vào mối tình vụng trộm. Tám thường xuyên qua nhà bà H. ăn nghỉ tại đây, nhưng chỉ tới vào buổi tối nên chuyện dan díu giữa hai người rất ít người biết.

Là người tình nên khi bà H. nói cần tiền vào việc gì Tám sẵn sàng cho vay mà không suy nghĩ. Từ lúc "yêu" đến khi xảy ra chuyện, Tám cho bà H. mượn tiền 3 lần với tổng số 17 triệu đồng. Vì đã say men tình với bà H., nên Tám chỉ về quê khi nào có việc hoặc vợ gọi điện nhắc lâu không về, mỗi lần về Tám đều tỏ thái độ lạnh nhạt với vợ con. Chị Lê Thị Thúy K., vợ Tám cũng nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng nhưng không có cách gì để kiểm chứng.

Cái kết đắng

Ngày 3-1-2016, đang ở quê Tám chủ động gọi điện cho bà H. đòi số tiền nợ trước đó, sau đó Tám bắt xe khách xuống Kinh Môn để lấy tiền. Tới nơi trời đã tối, Tám mua ít đồ ăn và 1 chai rượu vào nhà bà H. cùng ăn uống. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày hai người đi ngủ.

Khoảng 2 giờ sáng 4-1, Tám tỉnh giấc và đòi tiền nhưng bà H. nói chưa có để trả, hai bên lời qua tiếng lại một lúc rồi đi ngủ tiếp. Đến 4 giờ sáng, Tám tỉnh dậy lại đòi tiền thì bà H. nói không có. Tám giật sợi dây chuyền trên cổ bà H., rồi xuống bếp lấy chiếc xe máy. Bà H. kêu lên, sợ hàng xóm nghe thấy, Tám lấy tay bịt mồm rồi đẩy bà H. ngã xuống giường.

Thấy bà H. hô "cướp", Tám tức tối bóp cổ, rồi dùng hai gối bịt mặt bà H. đến khi thấy nạn nhân nằm bất động. Nghĩ bà H. bị ngất, Tám lục tìm trong tủ lấy một chiếc ví có 400.000 đồng, 1 chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và lấy xe máy đi về Tuyên Quang. Bà H. đã chết do ngạt khí.

Cuối tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án này tại hội trường UBND xã Phạm Mệnh. Mặc dù trời mưa to nhưng hội trường xét xử vẫn chật kín người. Trong đám đông ấy có một phụ nữ dáng vẻ tất tả, lam lũ, ngồi thu mình trong góc của hội trường xét xử, đó là chị K., vợ của Tám. Ngồi bên cạnh chị là hai cô con gái nét mặt ngây thơ, xinh xắn, có lẽ các em chưa thể hiểu được nỗi đau mà mẹ mình đang phải gánh.

Nhận được quyết định của tòa án đưa chồng ra xét xử, chị K. cùng các anh chị em của Tám lặn lội từ Tuyên Quang xuống mong được gặp mặt Tám. Bởi từ ngày Tám bị tạm giam, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị K. chưa một lần xuống tiếp tế, thăm nom chồng. Sau khi xảy ra vụ án, chị K. cũng không có tiền bồi thường cho gia đình người bị hại để mong giảm án cho chồng.

Khi đứng lên trả lời những câu hỏi của tòa liên quan đến chồng, giọng nói của chị run run như sắp khóc, sự bối rối trong câu trả lời khiến cho ai dự phiên tòa cũng cảm thấy ái ngại cho hoàn cảnh của chị. Đến giờ nghị án, chị K. tranh thủ cùng hai con vào phía sau cánh gà của hội trường UBND xã Phạm Mệnh để gặp chồng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má người vợ trẻ, chị khóc thương cho chồng, thương con và thương cả thân phận của mình. Hai đứa con lâu ngày không được gặp bố cũng òa khóc, nức nở trả lời những câu hỏi thăm, dặn dò của người bố tội lỗi.

Không phải chỉ trong phiên tòa hôm nay ba mẹ con chị K. mới phải nhận những lời dị nghị, ì xèo, mà ngay từ ngày tổ công tác Công an tỉnh ập vào nhà bắt Tám đi, mẹ con chị đã phải nhận những ánh mắt ái ngại, thương cảm và những lời bàn tán sau lưng.

Tước đi sinh mạng của người khác, thêm tội danh cướp tài sản, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tám tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là chung thân. Ngoài ra, bị cáo Tám còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, giờ lại lâm vào cảnh tù tội, không biết Tám lấy đâu ra số tiền lớn để bồi thường cho gia đình người bị hại. Rồi còn vợ con Tám sẽ sống ra sao?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo