xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trần truồng như nhộng, xông vào nhà người hiếp dâm

Theo Báo Vĩnh Long

Bé Tư đi nhậu về ngang nhà chị T. cùng xóm thì dục vọng nổi lên liền trèo leo lên cây bưởi rình. Khi biết chị T. ở nhà một mình, Bé Tư tự thoát y xông vào để hiếp dâm

Sau 12 năm đi tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Phạm Văn Bé Tư (SN 1985, trú ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) không lấy đó làm xấu hổ để răn mình sống tốt mà tiếp tục làm điều xằng bậy.

Ngày 26-2-2015, Bé Tư chấp hành xong án phạt về địa phương mới hơn 3 tháng lại sàm sỡ một phụ nữ cùng xóm. Do bị hại trong vụ này không yêu cầu cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự nên Bé Tư không bị khởi tố.

Để rồi đến 18 giờ 30 ngày 11-10-2015, Bé Tư đi nhậu về ngang nhà chị V.T.T (SN 1974- ở cùng xóm) thì cơn dục vọng nổi lên, y liền trèo leo lên cây bưởi rình. Khi biết chị T. ở nhà một mình, Bé Tư tự thoát y đi vào.

Lúc này, chị T. đang cầm dao gọt cam, thấy Bé Tư không mặc quần áo bước vào, hốt hoảng bảo: “Mày làm gì trần truồng mà đi vào nhà tao vậy? Mày làm bậy là tao chém đó”.

Bé Tư không nói gì, nhào đến nắm tóc chị T. và giở trò. Chị T. vừa vùng vẫy vừa tri hô nhiều lần nhưng không ai nghe.

Trong lúc chống cự, chị T. quơ dao trúng tay Bé Tư chảy máu. Bé Tư một tay bóp cổ, tay còn lại đánh nhiều cái vào đầu và mặt chị T. nhưng chị vẫn cố vùng vẫy và chạy thoát. Bé Tư đuổi theo vướng phải cột nhà sau làm sập mái nhà nhưng anh ta vẫn không từ bỏ ý định.

Chị T. chạy về hướng nhà Bé Tư cách đó khoảng 100m thì bị vấp té. Do lúc này đã gần nhà, Bé Tư sợ gia đình thấy mình trong cảnh “trần như nhộng” nên không đuổi theo nữa mà quay trở vô nhà chị T. lấy cắp 1 điện thoại di động và 490.000đ rồi bỏ trốn. Sau khi báo cho gia đình Bé Tư biết sự việc, chị T. đã nộp đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Bé Tư.

Quá trình điều tra, Công an TX Bình Minh có đủ cơ sở kết luận Phạm Văn Bé Tư có hành vi dùng vũ lực giao cấu với chị T. Nhờ chị T. chống cự quyết liệt và chạy thoát nên Bé Tư chưa thực hiện được, song hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 1, Điều 111 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Bé Tư.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra, Bé Tư khai do lúc đó có uống rượu, thấy chị T. ở nhà một mình mới nảy sinh ý đồ xấu. Sau khi đánh chị T. để thực hiện hành vi hiếp dâm không thành, Bé Tư biết thế nào cũng bị bắt nên quay vào nhà chị T. lấy cắp tài sản rồi bỏ trốn. Hơn 10 ngày sau, Bé Tư bị bắt.

Mặc dù Bé Tư đã thật thà khai báo và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nhưng do bị cáo có nhân thân rất xấu, vừa mới chấp hành xong án phạt tù trong thời gian dài về tội “Hiếp dâm trẻ em”, nhưng khi trở về địa phương lại có hành vi sàm sỡ người khác.

Sau đó vài tháng, Bé Tư tiếp tục thực hiện việc hiếp dâm chị T., chứng tỏ bị cáo không chịu sửa chữa bản thân, không ăn năn hối cải. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Phạm Văn Bé Tư 3 năm tù giam tội “Hiếp dâm”

Riêng hành vi lấy trộm tiền và điện thoại di động của chị T., do tổng giá trị tài sản Bé Tư lấy cắp qua định giá là 690.000đ, chưa đủ định lượng xử lý hình sự nên cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt hành chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo