xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trúng độc đắc nhưng vẫn… vá xe

Theo P.T (An Giang Online)

Cuộc đời của chị Nguyễn Thị Lớn (36 tuổi, ngụ khóm 4, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) gắn với chuỗi ngày đằng đẵng vá xe mưu sinh bên hè phố. Thế nhưng, giờ đây chị Lớn đã đổi đời nhờ trúng số độc đắc. Chị nói chắc nịch: “Trúng số nhưng vẫn vá xe. Bởi, nghề này đã ăn vào máu rồi, nếu nghỉ làm ở nhà buồn lắm!”.

Sáng sớm, cái chớm lạnh cuối đông ùa về, nhưng không làm chùn bước hai mẹ con của chị Lớn. Ngày nào cũng vậy, tờ mờ sáng là chị Lớn cùng mẹ (bà Lê Thị Phương) kéo 2 chiếc xe bơm hơi ra vỉa hè đường Hùng Vương (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để mưu sinh.

Có lẽ sống trong cảnh khổ, chị bận bịu với việc mưu sinh nên chẳng quan tâm đến nhan sắc của mình. Bù lại, chị Lớn vá xe không thua cánh mày râu lành nghề. Dân trong nghề “tôn” chị là “cao thủ” vá xe. Chị Lớn kể, lúc trước, chị chỉ đi theo ba phụ việc bơm xe, về sau thấy nghề này kiếm tiền kha khá nên duy trì cho đến nay.


	Trúng độc đắc nhưng chị Lớn không bỏ nghề vá xe.

Trúng độc đắc nhưng chị Lớn không bỏ nghề vá xe.

Bộ đồ nghề của chị Lớn là một chiếc xe đẩy “di động” với máy bơm hơi, kìm, chìa khóa, thau nước, keo, bàn ép đã cũ. Chị nói, bộ đồ nghề này đã “lớn tuổi” hơn chị nên phải giữ nó để mưu sinh và làm kỷ niệm. “Thấy máy cũ vậy, chứ nhạy lắm! Vá xe cũng đắt. Ông bà mình nói, cái gì càng cũ càng có giá trị. Món “đồ cổ” này tôi giữ nó đến chừng nào tôi không còn làm nghề này nữa” - chị Lớn dí dỏm.

Công việc vá xe rất cực, suốt ngày cứ đội nắng, đội mưa. Ngày nào nắng thì làm ăn được, còn ngày nào mưa thì thu nhập ít lại. Trung bình mỗi ngày, chị vá khoảng chục chiếc xe gắn máy các loại, mỗi lỗ 10.000 đồng. Đứng xem chưa đầy 15 phút, chị Lớn đã vá ép xong ruột xe cho khách.

Chị Lớn cho biết: “Phải vá nhanh để khách khỏi chờ. Lúc mới vào nghề vá chậm lắm, một lỗ xe mất cả 30 phút, nếu làm vậy hoài sẽ bị mất mối. Xe gắn máy thì ăn 10.000 đồng/lỗ, còn xe đạp 7.000 đồng/lỗ. Ban đêm cũng ăn với giá này, chứ không hề chặt chém…”.

Đang ngồi khúm rúm đợi vá xe bên hè phố, chợt nghe người quen của chị Lớn hỏi: “Hôm rồi, trúng số độc đắc có mua nhà chưa chị Lớn?”. Thấy khách ngỡ ngàng, chị Lớn bật mí: “Cách đây vài tháng, tôi trúng tờ vé số độc đắc đài Vĩnh Long lãnh được hơn 1,3 tỉ đồng. Sau đó, vợ chồng tôi mua căn nhà khoảng 400 triệu đồng để ở. Số còn lại cho cha mẹ, giúp đỡ mấy đứa em và gửi ngân hàng. Mặc dù, trúng số đặc biệt nhưng tôi không ỷ lại đồng tiền “trời cho”. Mình là dân lao động chẳng biết tính toán hay làm kinh tế, cứ lấy tiền trúng số gửi ngân hàng lấy lãi cho chắc. Còn công việc vá xe vẫn duy trì mãi mãi”.

Nghĩ về con của mình, chị Lớn trần tình: “Cả đời tôi chẳng biết một chữ bẻ đôi nên phải cố gắng lo cho hai đứa con ăn học. Đứa lớn tên Nguyễn Thị Trang, học lớp 9 Trường THCS Hùng Vương, đứa con trai út tên Nguyễn Thần Tài, học Trường tiểu học Chu Văn An. Trúng số là niềm vui lớn nhất của gia đình, nhưng quan trọng là phải cố gắng làm nuôi con ăn học để mai sau chúng có nghề nghiệp ổn định, không phải vá xe cực khổ như tôi bây giờ”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo