xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Yêu sớm” hàng xóm, lãnh án tù

Theo Toại Nguyện (Cà Mau Online)

Cuối tháng 9 vừa qua, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử một vụ án hình sự rất nghiêm trọng. Điều đặc biệt ở vụ án này là cả bị cáo và người bị hại đều chưa đến 15 tuổi. Hai gia đình ở cách nhau chưa đầy 20 m và cùng sinh ra, lớn lên tại một vùng quê nghèo ở ấp Bùng Binh 2, xã Hoà Tân, TP Cà Mau.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố tại phiên toà, vào thời điểm tháng 8/2011, Trần Quốc K, sinh ngày 30/11/1996, tuy là “con nít” nhưng phát sinh tình cảm “yêu đương” với cô bé Ng.N.H, sinh năm 1998.
 
Do thiếu hiểu biết và chưa ý thức được sự trừng phạt của pháp luật nên K thực hiện hành vi phạm pháp, gây xôn xao dư luận. Sau 6 ngày bị truy nã của cơ quan công an, cuối cùng K cũng bị bắt khi đang trên đường trốn chạy.
 
Vào giữa tháng 8/2011, Trần Quốc K sau nhiều ngày suy nghĩ và tìm cách để chiếm đoạt “người yêu” nhí, cuối cùng K đã quyết định chỉ thực hiện được lúc cha mẹ của Ng.N.H đi vắng. Do ở gần nhà nên K biết rõ cha mẹ Ng.N.H lâu lâu đi vuông một lần. Mỗi lần như vậy chỉ có một mình Ng.N.H ngủ ở nhà. Đây chính là thời điểm thích hợp để K “hành động”.
 
img
 MH: H.V

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/8/2011, K lợi dụng không ai để ý tới nên âm thầm đi qua nhà của Ng.N.H. Sau một lúc kiểm tra xung quanh, K phát hiện cửa phía trước nhà tuy đóng kín nhưng bên trong không có khoá chốt nên nhẹ nhàng chui vào. Qua ánh sáng của đèn điện, K nhìn thấy Ng.N.H đang nằm ngủ một mình trên giường nên bước nhẹ đến chui tọt vào trong mùng và thực hiện hành vi giao cấu.
 
Sau khi thực hiện xong, trước khi rời khỏi hiện trường, K đe doạ: “Nếu nói với ai về chuyện này sẽ giết chết”. Ng.N.H không dám nói sự việc này cho ai biết trong một thời gian dài.
 
Vụ việc kéo dài đến gần 2 tháng sau, khi anh T, chị N dần dần phát hiện ra hiện tượng bất thường từ đứa con gái mới lớn của mình, hết chuyện bị đau bụng đến thường hay nôn ói trong các bữa ăn.
 
Tưởng chỉ là chuyện bệnh lý thông thường của những đứa con gái sắp trưởng thành nên chị N đưa con đến khám tại một phòng khám tư chuyên về phụ khoa tại TP Cà Mau. Sau khi siêu âm chẩn đoán, chị N suýt té xỉu khi được tin đứa con gái mới hơn 13 tuổi của mình đã có mang 7 tuần 3 ngày tuổi.
 
Do bị cha mẹ thẩm vấn nên Ng.N.H kể lại đầu đuôi sự việc bị K dùng vũ lực “hiếp dâm” lúc ở nhà một mình. Tuy “tối lửa tắt đèn có nhau” nhưng giữa hai gia đình cũng một phen ầm ĩ. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 15/10/2011, anh T và chị N quyết định trình báo sự việc đến cơ quan chức năng để điều tra xử lý.
 
Sau 1 tháng điều tra và xác minh, đến ngày 22/11/2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “hiếp dâm trẻ em”, theo Khoản 2, Điều 112, Bộ Luật hình sự. Tại phiên toà, sau khi cân nhắc các tình tiết có trong hồ sơ, đặc biệt về tuổi tác của bị cáo nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Quốc K 5 năm tù giam.
 
Vụ án này cảnh tỉnh cho những ai xem thường pháp luật, đồng thời các bậc phụ huynh nên có phương pháp giáo dục, quản lý con em mình, nhất là ở độ tuổi mới lớn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo