Phát biểu họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 26-6, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố chiến dịch không kích "Búa Đêm" nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran là "sự kết tinh của 15 năm chuẩn bị" của Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng (DTRA).
Ông nói các vũ khí sử dụng trong đòn không kích được "thiết kế" với mục tiêu cụ thể để phá hủy tổ hợp làm giàu uranium sâu dưới lòng đất tại Fordow - cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran.
Tướng Caine nói các máy bay B-2 đã đánh trúng hai trục thông gió của cơ sở này - nơi Iran từng gia cố bằng bê tông để chống lại tấn công từ trên không. Sau cú đánh mở đầu phá hủy lớp bê tông, năm quả bom khác tiếp tục thọc sâu và phát nổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 26-6 tại Washington. Ảnh: AP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định chiến dịch này đã "xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran", dù đánh giá ban đầu từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho rằng cơ sở này có thể được khôi phục trong vài tháng.
Ông Hegseth bác bỏ kết luận này, cho rằng đây là thông tin "rò rỉ có động cơ chính trị nhằm bôi nhọ thành tựu của các phi công Mỹ", đồng thời cảnh báo báo chí Mỹ không nên trích dẫn những tài liệu mật chưa được xác minh.
Cũng theo tuyên bố từ Giám đốc CIA John Ratcliffe và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, các cơ sở tại Fordow, Natanz và Isfahan đã "bị phá hủy hoàn toàn" và sẽ phải mất nhiều năm để tái thiết.
Trong khi đó, Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei có tuyên bố trái ngược trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn với Israel có hiệu lực.
Ngày 26-6, ông Khamenei cho rằng Mỹ không đạt được kết quả nào sau cuộc tấn công. "Họ tấn công cơ sở hạt nhân của chúng ta, nhưng không thể làm gì đáng kể" - ông nói.

Người ủng hộ Hezbollah mang theo ảnh của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: EPA.
Lãnh tụ Iran tuyên bố "sẽ tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công lần nữa".
"Cộng hòa Hồi giáo đã giáng một cú tát vào Mỹ với việc tấn công một trong những căn cứ quan trọng nhất của họ trong khu vực. Tổng thống Mỹ đã phơi bày sự thật, cho thấy họ sẽ không hài lòng nếu chúng ta không đầu hàng. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra" - ông nói.
Đáp lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trên mạng xã hội rằng Israel và Mỹ sẽ "tiếp tục hợp tác để đánh bại các kẻ thù chung", đồng thời gọi chiến dịch vừa qua là "chiến thắng lịch sử".
Bình luận (0)