
Chung thủy làm nên hạnh phúc
LTS: Trong suốt hai tuần qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài viết cũng như ý kiến tâm huyết của bạn đọc gửi tới diễn đàn này. Bài viết sau đây của tác giả Huỳnh Tài thay cho lời kết khép lại diễn đàn. Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc đối với các diễn đàn sắp tới.

Nhiều bất trắc khi “ăn cơm trước kẻng”
Những câu hỏi ngây ngô thường thấy ở các trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình là: “Anh ấy nói rằng rất thương em, hứa sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng khi đã “cho” anh ấy rồi anh ấy nói không thể cưới em được!?”; “Cô ơi có nơi nào vá màng trinh được không cô?”; “Em đã lỡ có thai rồi bây giờ làm sao, có nên báo cho cha mẹ biết? Ôi, cha mẹ em mà biết chắc giết em chết?”; “Anh ấy bỏ mặc em với cái bào thai, em có kiện thưa gì được không?”...

Lên án hay tìm cách sống chung ?
Chúng ta đã từng lên án và phê phán rất nhiều về tình trạng sống chung trước hôn nhân, nhưng tỉ lệ bạn trẻ quan hệ tình dục không hề giảm mà ngày càng gia tăng theo thời gian.

Vì sao chữ trinh được coi trọng đến vậy?
Dưới góc độ y học, màng trinh chỉ là bộ phận cỏn con không hề có một chức năng nào cả. Điều lạ lùng là khá nhiều nền văn hóa, từ Đông sang Tây, từ cổ xưa đến hiện đại, đều nhất mực cổ vũ cho sự nguyên vẹn của cái màng mỏng manh này.

Trinh tiết dưới nhãn quan y học
Không biết tự bao giờ, nhân loại mắc một chứng bệnh rất dở hơi là thói quen gán ghép cho mỗi bộ phận của cơ thể những chức năng khá kỳ cục không hề được mô tả trong các sách giáo khoa y học. Này nhé, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trái tim là biểu tượng tình yêu, cái bụng là nơi chứa chữ nghĩa... Điều đó cũng không là ngoại lệ với cái bộ phận được chú ý quá nhiều so với chức năng của nó: Màng trinh.

Trinh tiết và đạo đức
Người phụ nữ bị phân biệt đối xử từ bàn tay của tạo hóa khi cấu tạo cơ thể họ có cái màng trinh mỏng manh. Cái màng trinh ấy như một hàng rào bảo vệ hữu hình, vừa gây ra những bi kịch mà người phụ nữ phải gánh chịu

Xin đừng “hiện đại” cách yêu!
Đã qua rồi cái thuở mà những người yêu nhau hãy còn đỏ mặt khi nắm tay ra đường, thậm chí chưa dám hôn nhau một lần cho đến ngày cưới. Tình yêu hiện nay vội vàng hơn, gấp gáp hơn và cũng thực dụng hơn. Quan niệm “chơi tới bến” hiện đang là mốt và dĩ nhiên chuyện “vượt rào”, “ăn cơm trước kẻng” cũng trở nên bình thường trong suy nghĩ của những người đang yêu, chưa yêu mà nhất là giới trẻ.

“Vượt rào” để thử tình yêu?
Nhiều bạn trẻ ngày nay quan niệm yêu là phải hết mình, họ tỏ ra dễ dãi trong chuyện “vượt rào” mà không cần tính đến hậu quả xảy ra sau đó. Trong một cuộc thăm dò mới đây, 35% bạn trẻ cho biết đã quan hệ tình dục trước hôn nhân và độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên trung bình là 20.