Tôi không cho rằng trinh tiết là thứ duy nhất quyết định hạnh phúc gia đình, tuy vậy như cụ Nguyễn Du nói, nó “đáng giá ngàn vàng” và đối với người Á Đông nói chung và người VN nói riêng, sự trong trắng cũng là một giá trị khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ.
Trinh tiết chỉ là khái niệm
Tuy nhiên, trinh tiết của người phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ là một khái niệm thuần túy. Hiểu khái niệm ấy theo cách như thế nào cho nhân bản mới thực sự là điều mà chúng ta cần quan tâm. Một chàng trai sau khi phát hiện người yêu mình không còn trinh lấy làm đau khổ và sau đó quyết định chia tay với nàng. Những chuyện như vậy tôi nghe rất nhiều và tự hỏi người ta yêu nhau vì điều gì? Chỉ vì cái màng mỏng manh huyễn hoặc ấy thôi sao? Hơn nữa việc áp đặt trinh tiết và lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá đạo đức người phụ nữ là rất nên xem lại. Không nên và không phải lúc nào cũng đem tấm bảng tiết hạnh ra kiêu hãnh rêu rao như một giá trị bất diệt mà quên mất rằng điều quan trọng hơn khái niệm buồn tẻ ấy là tình yêu và những giá trị khác như lòng nhân ái, vị tha...
Tôi thấy thật không công bằng khi nam giới được quyền lên án, phê phán và luôn có ý nghĩ con gái phải biết giữ gìn, phải trong sáng để dành cho chồng và sau khi cưới phải biết tha thứ, chấp nhận sóng gió trong đời sống vợ chồng để giữ gìn cho gia đình hạnh phúc. Phái nam có bao giờ chỉ một lần nghĩ rằng mình được cô ấy yêu như thế đã là quá đủ? Có ai đủ can đảm bỏ hết cái tôi, sự kiêu ngạo để khi biết rằng người yêu mình không còn trinh tiết mà vẫn tự nhủ rằng sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy? Tôi không ủng hộ quan điểm coi trọng trinh tiết của phụ nữ mà không coi trọng “trinh tiết” của đàn ông. Theo tôi cần có sự bình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các lĩnh vực trong đó có vấn đề tình dục.
Tỏa sáng bằng tình yêu, lòng chung thủy
Thế nhưng, cũng đã đến lúc chúng ta phải xem lại cách nhìn nhận về chữ trinh. Nên đặt tình yêu lên trên hay là cứ quanh quẩn tự giam mình trong cái sự trinh hay không trinh ấy? Nói như vậy không có nghĩa là tôi tô vẽ cho những thói hư tật xấu, mà tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ không đồng tình với những người đề cao cái “bằng chứng” về sự trong sáng ấy mà không nhìn thấy những vẻ đẹp khác của người phụ nữ. Mỗi người con gái có một nét đẹp riêng. Họ tỏa sáng nhờ những tình cảm chân thành, sự chịu thương chịu khó, lòng chung thủy, vị tha... Tôi biết có rất nhiều bạn gái xem trinh tiết như một sự “bảo đảm” để lấy chồng và có rất nhiều người đàn ông thành đạt lấy vợ hãnh diện, tự hào về trinh tiết của vợ. Nhưng liệu như vậy đã là đủ cho một gia đình hạnh phúc? Tôi nghĩ rằng điều cần thiết và bảo đảm hạnh phúc trong đời sống hôn nhân là cả hai người đều biết giữ gìn cho nhau và chỉ quan hệ với vợ, chồng mình.
Tôi cũng rất lo ngại trước khuynh hướng tự do tình dục trong giới trẻ hiện nay. Chúng ta nghĩ gì khi hiện nay ở nước ta mỗi năm có hơn 2 triệu ca nạo, hút, phá thai, trong đó tỉ lệ những người trẻ, chưa lập gia đình chiếm phần lớn? Tôi cũng lo ngại trước khuynh hướng tình dục vô trách nhiệm và tình trạng dễ thay đổi, không coi trọng sự thủy chung trong tình yêu ở các bạn trẻ. Màng trinh, suy cho cùng, chỉ là một trong nhiều bộ phận cơ thể con người, nó không thể quan trọng hơn nhiều giá trị khác, đặc biệt là tình cảm chân thành mà nam nữ dành cho nhau. Tôi không cổ vũ cho lối sống buông thả, nhưng cho và nhận trong tình yêu cũng là một điều thiêng liêng và đẹp đẽ khi đó là một tình yêu đích thực mà cả hai phía đều có trách nhiệm vun đắp để đi tới hôn nhân.
Ý kiến từ diễn đàn Giữ gìn trong thời gian chờ cưới Một thực tế là trong thời gian chờ cưới, nhiều đôi lứa đã trao thân cho nhau. Với niềm tin sẽ trở thành chồng vợ trong nay mai cùng với sự chấp thuận của hai bên gia đình, họ dễ có sự thân mật, gần gũi. Ở đây, tôi muốn nói đến những người yêu nhau chân thành, dự định một tương lai bên nhau nhưng vì hoàn cảnh chưa thể cưới thì việc họ có quan hệ trước với nhau có đáng lên án không? Nhiều người nói trường hợp đó chấp nhận được, tuy nhiên theo tôi, để không xảy ra bất trắc thì việc giữ cho nhau, chờ đến ngày cưới với nỗi háo hức, hồi hộp trong đêm tân hôn vẫn là điều mà các cặp yêu nhau nên làm. TRẦN ANH KIỆT (124/67/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh - TPHCM) Người con gái nên chủ động Bản năng gần gũi phụ nữ của người đàn ông cũng giống như một đứa trẻ con ham thích của lạ, ưa vòi vĩnh. Chỉ cần người phụ nữ biết mềm mỏng đúng lúc, kiên quyết, cứng rắn một chút thì “đứa trẻ con” kia cũng sẽ thôi không vòi vĩnh nữa. Thậm chí có một số bạn nam đã từng nói rằng, họ đòi hỏi chỉ vì muốn thử xem phản ứng của người yêu mình như thế nào. Thế nên nếu các bạn nữ biết chủ động dừng lại đúng lúc thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra mà lại càng thêm khẳng định được giá trị của bản thân mình. Còn những lý do như để giữ chân người yêu, để thể hiện tình yêu hết mình thì thật khó chấp nhận. Bởi một tình yêu chân chính trước hết cần phải được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chính bản thân mình. NGUYỄN TẤN THU TÂM (199/31 Cách Mạng Tháng Tám, Q. 3 - TPHCM) |
Bình luận (0)