
Cuồng nhiệt cùng bóng đá Anh
14 giờ 30 phút chúng tôi đã có mặt tại sân Old Trafford. Cả một rừng người. Họ đến không chỉ từ thành phố Manchester mà nghe nói là từ nhiều vùng lân cận. Không chen lấn, xô đẩy. Mọi người xếp hàng trật tự, ngay ngắn để lần lượt vào cửa. Chúng tôi nhanh chóng vào cổng phía Nam, ngồi ngay hàng ghế thứ 5 sát sân cỏ nên trông rõ mồn một mọi cử động trên sân. Có lẽ khó bút nào tả xiết cảm giác sung sướng pha lẫn chút hồi hộp khi được bước vào sân vận động đẹp nhất thế giới.
Đẳng cấp là mãi mãi
Không hổ danh là sân vận động đẹp nhất thế giới, dù xây dựng cách đây hơn 100 năm, Old Trafford vẫn được ví như “một cầu trường rộng rãi, diễm kiều và phi thường bậc nhất, một sân bóng không đối thủ trên khắp hành tinh, niềm vinh dự của Manchester”. Hiện khán đài có sức chứa 75.000 chỗ. Sắp tới, Ban Lãnh đạo MU còn định tăng ghế ngồi lên con số khổng lồ là… 92.000!
Với tôi, một kẻ “ngoại đạo” với môn thể thao hoàng đế này và chưa hề xem một trận cầu nào ngay trên màn ảnh nhỏ chứ nói gì đến việc ra sân cũng phải “chết lịm” khi các cầu thủ bằng xương bằng thịt xuất hiện trên sân trước giờ thi đấu. Họ ùa ra sân trong màu đỏ kiêu hãnh, đầy tự tin để dượt banh trước giờ khởi tranh. Cả sân bóng ồ lên sống động, các cổ động viên bật dậy reo hò, đầy phấn khích, gọi tên, cổ vũ những “người hùng” của mình. Thú thật, tôi không hề biết tên một cầu thủ nào ngoài tiền đạo chủ lực của “quỷ đỏ” - danh thủ Rooney.
Khi tiếng còi mở màn trận đấu vang lên, cả sân vận động như sống dậy, hừng hực giống một chảo lửa. Các cầu thủ trên sân cứ như làm xiếc. Gần như trái bóng không lúc nào rời khỏi chân các cầu thủ của cả hai đội. Những pha tung hứng điệu nghệ, phối hợp hết sức ăn ý. Phải thừa nhận rằng các cầu thủ Anh không chỉ đá hay mà còn đá đẹp. Cổ động viên của cả hai đội đều “dữ dội” như nhau. Dù Old Trafford là “sân nhà” của MU nhưng cổ động viên của Chelsea với số lượng ít ỏi cũng chẳng chịu “thua chị kém em” khi reo hò, xướng danh cầu thủ. Chưa bao giờ tôi có được một cảm xúc mãnh liệt như lần này. Con tim cứ chợt rớt ra khỏi lồng ngực mỗi lần trái banh lăn về phía sân của MU.
90 phút nóng bỏng, 90 phút nghẹt thở. Từ giờ phút này, môn thể thao vua đã thật sự chinh phục tôi. Thì ra phụ nữ đi xem bóng đá cũng như cánh mày râu đi xem các em “chân dài” biểu diễn thời trang. Cũng như đàn ông, phụ nữ mê một anh chàng cầu thủ nào đó chưa hẳn vì tên tuổi, đẹp trai mà vì những cú sút ma lực trên sân và quan trọng là bề ngoài của cầu thủ nào cũng đầy… bản lĩnh đàn ông!
Dù ngồi ở ghế MU nhưng tôi vẫn khâm phục tinh thần thi đấu dũng mãnh, quyết liệt làm bàn của cầu thủ đội Chelsea. Tôi rất trân trọng mọi nỗ lực của chàng cầu thủ da đen dáng người nhỏ thó của Chelsea dù “lực bất tòng tâm”. Còn tình cảm cho “đội nhà” MU của tôi vẫn dành cho người đàn ông đứng giữ khung thành. Dưới mắt tôi, anh đẹp một cách huyền hoặc với chiều cao gần bằng khung thành, thân hình dong dỏng và những cú bắt bóng tuyệt vời. Người đàn ông ấy đầy vẻ hấp dẫn với nét mặt vừa điềm đạm vừa lạnh lùng. Những cú ngã người của anh trên sân để chụp bóng chắc cũng làm đau nhói bao trái tim hâm mộ. Rời sân cỏ, tôi mới biết anh là thủ môn Van De Sar…
90 phút nghẹt thở rồi cũng chấm dứt bằng trận thắng Chelsea, đưa MU lên đỉnh vinh quang, chạm tay vào chức vô địch nước Anh lần thứ 19. MU là thế đấy, luôn là đội bóng bách chiến bách thắng khiến các fan hâm mộ cứ phải ngất ngây, say đắm mà chiêm ngưỡng… Đó là đội bóng của đẳng cấp mà “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi...”
Rời sân cỏ, đoàn chúng tôi đi dạo xung quanh thành phố để ghi nhận đêm hoan lạc của Manchester. Đêm đó cả thành phố gần như không ngủ. Nhưng cuồng nhiệt trên sân là thế, còn trên đường phố chẳng có chuyện đua xe, chẳng có hò hét thét gào, chẳng đem nồi niêu xoong chảo khua gõ ngoài phố… Những người hâm mộ lặng lẽ vào nhà hàng, các quán bar để uống bia rượu, để chia sẻ niềm vui, để bình luận tiếp về trận đấu… Tất cả đều diễn ra trong trật tự, yên lặng, y hệt như lúc họ vào sân, rời sân… Đó là văn hóa bóng đá Anh, thứ văn hóa mà tôi đang mơ ước ở đất nước mình!
Việc tổ chức tour kết hợp xem bóng đá và bay trên Turkish Airlines là một ý tưởng rất tốt. Nó sẽ giúp người hâm mộ Việt Nam, những fan cuồng nhiệt nhất được xem những trận cầu đỉnh cao, được tham quan những thành phố nổi tiếng ở châu Âu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong mùa giải tới, có thể kết hợp cả Barcelona và MU. Xa hơn nữa, chúng tôi có ước mơ một ngày nào đó sẽ mời được Barcelona hay MU bay cùng Turkish Airlines đến Việt Nam thi đấu. Bóng đá là môn thể thao vua và người Việt Nam là những fan hâm mộ vào loại nhất thế giới. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ tập trung vào bóng đá là hướng đi đúng. Cùng với Turkish Airlines hay American Airlines, là hãng chúng tôi làm tổng đại lý, chúng tôi đang nghĩ đến kế hoạch tổ chức tour đi xem Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine cũng như World Cup 2014 tại Brazil. Với ước mơ 100 tuổi, lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi luôn đặt chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Các sản phẩm của HG Travel là những sản phẩm cao cấp, khác biệt và chúng tôi luôn hy vọng phục vụ khách hàng những dịch vụ trọn gói của HG Travel. |
Bình luận (0)