Vài năm trước, tình trạng "mạnh ai nấy làm" trong việc ứng xử với vỉa hè, lòng đường của nhiều đơn vị chức năng cả nước đã gây không ít bức xúc.
Khi đó, hình ảnh đào lên, lấp lại, tái lập rồi tiếp tục đào lên đã trở thành quen thuộc đến ngán ngẩm khi việc lắp đặt, sửa chữa những hệ thống ngầm như điện, cáp viễn thông, ống nước thiếu sự trao đổi, tính toán, lên kế hoạch phối hợp giữa các cá nhân, cơ quan có trách nhiệm.

Cây xanh bị tổn hại, đốn hạ trong quá trình thi công vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM. Ảnh: ÁI MY
Những tưởng bài học nhận được đã đủ sâu sắc thì tuần qua, hàng loạt cây xanh ở TP HCM rơi vào tình cảnh bi đát, có nguyên nhân từ việc tái diễn sự thiếu phối hợp.
Nhiều cổ thụ, phần quan trọng của lá phổi xanh cũng như sự thư thái của bất cứ ai có nhu cầu bóng mát, bị cưa hạ hoặc chật vật sống phần đời tiếp theo do bộ rễ bị tác động từ việc nâng cấp vỉa hè. Máy xúc với người điều khiển có lẽ thiếu tường tận về đặc điểm thực vật cũng như địa hình đã làm điều đáng tiếc trên.
Trong bối cảnh việc điều hành giữa các ngành, lĩnh vực phải chú trọng nguyên tắc liên thông, quá trình số hóa nhằm tối ưu nguyên tắc đó đang diễn ra sôi động… thì vấn đề rút kinh nghiệm, truy trách nhiệm đồng thời với xử lý hậu quả khi để mất cây xanh nên được tiến hành rốt ráo.
Kết quả xử lý sẽ là tiền đề để loại đi 2 chữ "giá như" trong việc nâng niu mảng xanh, thi công công trình và cả những vấn đề cần yêu cầu về trao đổi thông tin, chia sẻ chuyên môn cũng như thống nhất triển khai khác.
Bình luận (0)