Ảnh minh họa: Internet
Lúc đó tôi chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của ba. Sau đó, ba tôi vẫn tiếp tục sống vui vẻ cùng các con cháu. Ba tôi nói: "Ba không cần giàu có, chỉ cần vừa đủ sống, tài sản to lớn nhất và quí giá nhất là mấy đứa cháu cưng".
Thời gian trôi qua nhanh, anh chị em chúng tôi đều có gia đình riêng, ba tôi ở nhà dưới quê một mình trong độ tuổi xưa nay hiếm.
Rồi chúng tôi dần dần “hiểu” ra và sửa sai. Với sự trân trọng và thương mến thật sự, những năm gần đây chúng tôi đã mời được "người ấy ngày xưa" của ba về nhà ba chơi nhiều lần. Những lúc đó, gia đình sum họp đông đủ rất vui nhưng hai người còn ngại chưa chịu sống chung nhà.
Nhờ có “người bạn” thỉnh thoảng lui tới nấu ăn, quét dọn nhà và chăm sóc nhau mà dạo này ba tôi trông khỏe hẳn ra và ít bệnh so với trước.
Nhìn lại, chúng tôi thấy ba tôi đã sống trọn cuộc đời vì các con chứ không phải vì bản thân mình. Chúng tôi rất hối tiếc vì trước đây đã ngăn cản ba đi thêm bước nữa.
Bạn Nguyễn Hiền ơi, không điều gì có thể thay thế được tinh thần và sức khỏe của người tạo ra mình. Bạn hãy làm một việc gì đó cho ba trước khi quá muộn.
Bình luận (0)