xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yêu nhau một ngày, thương nhau một đời

TẠ TƯ VŨ

Một món quà dành tặng nhau có thể làm người ta yêu thương nhau hơn trong một ngày nhưng để gắn bó trọn đời với nhau, chẳng có món quà nào đủ mầu nhiệm để gánh vác nổi, ngoại trừ tình yêu và sự thấu cảm

Trong thần thoại La Mã, Cupid là vị thần của tình yêu với đôi cánh trên lưng. Thần Cupid được miêu tả là một đứa bé mãi không lớn nhưng tình yêu mà thần Cupid đã dành tặng cho ai đó đều có thể lớn lên và trường tồn nếu họ biết nghĩ cho nhau.

"Anh thấy mình quá bất hạnh!"

Trong ngày tôn vinh tình yêu, những bông hoa hay những thanh kẹo chocolate mà những người yêu nhau dành tặng cho nhau, đều là hành động rất dễ thương và ý nghĩa. Tuy nhiên, lại có những hỷ, nộ bắt nguồn từ mong muốn "dành tặng nhau" trong ngày của tình yêu nhưng lại làm lệch đi ý nghĩa thuần khiết của nó.

Bạn cùng phòng trọ ngày trước của tôi quen một cô bạn gái, yêu nhau được 2 năm. Bước sang năm thứ 3, cả hai cũng thường xuyên giận hờn. Đến một ngày, cặp đôi quyết định chia tay. "Yêu nhau đã lâu, cùng chia ngọt sẻ bùi và cũng từng nghĩ đến việc về chung nhà nên ngày 14-2 vừa qua, tôi muốn cả hai có một đêm lãng mạn cũng là để hâm nóng tình yêu. Vậy mà cô ấy kiên quyết từ chối. Dường như cô ấy thiếu tin tưởng người yêu. Cũng vì vậy mà cả hai cãi nhau rất dữ rồi chia tay luôn" - anh bạn tâm sự.

N.H.Thảo (quận Tân Bình, TP HCM) là tiếp viên hàng không. Điều Thảo luôn áy náy với chồng là cô thường xuyên vắng nhà vì những chuyến bay. Thảo nói rất sợ những ngày kỷ niệm liên quan đến tình yêu vì Thảo khó thu xếp để thay đổi các "ca bay". 

Nhiều lúc sinh nhật chồng, Thảo phải chúc mừng từ đất nước khác. Suốt 10 năm như vậy, Thảo và chồng chỉ bên nhau đúng "4 lần ngày 14-2". Rồi đến một ngày, sau ngày lễ Tình yêu, Thảo nhận được tất cả những món quà 14-2 đã tặng chồng cùng lá đơn ly hôn mà chồng để lại. Mọi thứ chấm dứt với Thảo khi nghe chồng nói câu tạm biệt: 

"Anh cảm thấy mình quá bất hạnh trong từng ngày lễ Tình yêu". Thảo nói cô không trách chồng, cô chỉ mong anh thấu hiểu thanh xuân của "tuổi bay" có hạn, Thảo không thể bỏ ngang nhưng anh vẫn đúng nếu muốn nói lời chia tay.

Yêu nhau một ngày, thương nhau một đời - Ảnh 1.

Minh họa: KHỀU

Món quà lớn nhất của tình yêu

Ba mẹ tôi đã bên nhau từ lúc ba là anh bộ đội vừa bước vào đời và mới đây, chúng tôi đã kỷ niệm 50 năm ngày ba mẹ gặp nhau. Mẹ kể suốt ngần ấy năm làm vợ, ba hiếm khi nào tặng quà hay làm điều gì đó lãng mạn. Nhiều lúc mẹ cũng tâm tư lắm nhưng mỗi khi nhìn ba âm thầm làm hàng tỉ chuyện không tên, chỉ để chăm lo cho mẹ qua từng giai đoạn của cuộc đời, mẹ biết không có món quà nào đủ ý nghĩa hơn nữa để chứng minh tình cảm mà ba dành cho mẹ. 

Dù giờ đây ba tôi đã "tiến bộ" hơn so với nhiều năm trước khi ba "bắt chước" người trẻ tặng quà cho mẹ trong những dịp ý nghĩa như ngày lễ Tình yêu, ngày sinh nhật... Dù những món quà ba tặng thường khiến mẹ vừa khóc vừa cười như tô bún bò cay xé lưỡi hay chục trứng vịt lộn mà chỉ mỗi mình ba có thể ăn nhưng mẹ tôi vẫn biết ơn bởi món quà vô giá nhất mà ba đã dành tặng cho riêng mẹ, chính là quãng đời mà ba mãi dành cho mẹ từ lúc cả hai tóc còn xanh đến khi tóc đã bạc.

"Một món quà dành tặng nhau để tôn vinh tình yêu có thể làm người ta yêu thương nhau hơn trong một ngày nhưng để gắn bó được trọn đời với nhau, thì chẳng có món quà nào đủ mầu nhiệm để gánh vác nổi, ngoại trừ tình yêu và sự thấu cảm" - mẹ tôi thường nói như vậy trong ánh mắt ngời hạnh phúc.

Mẹ Teresa đã nói rằng "quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi". Rõ ràng là thế giới sẽ đẹp hơn khi người ta yêu nhau và dành riêng một ngày để bày tỏ tình yêu cùng nhau bằng hoa, kẹo hay quà. Càng đẹp hơn nữa nếu sự bày tỏ ấy chứa đựng một tấm lòng đầy yêu thương hoặc đơn giản chỉ là sự thấu cảm. Đó mới là món quà lớn nhất của tình yêu.

Trân trọng, yêu thương

Theo chuyên gia tâm lý Mai Thanh Thủy (Trung tâm Tham vấn tâm lý The Sight), ngày lễ là dịp để có thêm lý do và cơ hội quan tâm nhau, như một lời biết ơn, ghi nhận tình yêu người mà mình hết lòng thương yêu.

"Với hầu hết phụ nữ, cứ đến ngày lễ thì ai cũng háo hức nhưng niềm mong đợi không giống nhau. Có người muốn nhận món quà cầu kỳ trong không khí lãng mạn, cũng có người mong mỏi những niềm vui có phần giản đơn. Nhưng tình yêu là sự kết nối lâu dài, yêu thương trong 1 năm trọn vẹn chứ không chỉ riêng ngày lễ, bởi cuộc sống hằng ngày cần nhiều thứ quan trọng hơn. Một người chồng, người bạn trai chịu khó để tâm đến người mình thương, cảm thông, chia sẻ việc nhà và động viên vợ con thì ngày nào cũng là ngày lễ" - bà Mai Thanh Thủy nói.

Theo chuyên gia Mai Thanh Thủy, đàn ông mong đợi một bến đỗ (phụ nữ) ấm áp, nơi có thể trú ngụ và được an ủi khi bị tổn thương. Đồng thời, sự khiêm tốn, hiếu thuận với cha mẹ, tốt bụng với anh chị em và người khác là nét tính cách làm dịu lòng đàn ông.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Phượng Uyên cho rằng "đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ". Đàn ông đôi lúc cũng mệt mỏi và cô đơn, những lúc như vậy, họ cần người vợ, người bạn gái biết sẻ chia, động viên để họ vượt qua. "Những điều nhỏ bé nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong một mối quan hệ tình cảm và ngày lễ là dịp đặc biệt để tỏ lòng. Khi biết trân trọng những điều nhỏ bé, chúng ta sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn" - bà Uyên nói.

Bà Nguyễn Phượng Uyên cũng lưu ý đàn ông hãy chịu khó lắng nghe phụ nữ, khi tiếp nhận "thông điệp", cần phản hồi tích cực bằng yêu thương, quan tâm. Đó là món quà lớn nhất cho người bạn đời của mình.

A.Vũ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo