xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cư dân mạng phẫn nộ, đòi “xử” hai bảo mẫu độc ác

L. Thoa tổng hợp

(NLĐO) – Sau khi clip bảo mẫu hành hạ bằng cách bóp cổ, gí đầu, tát mặt trẻ, nhấn vào thùng phuy được tung lên mạng, dư luận đã hết sức phẫn nộ trước hành động man rợ của hai “cô giáo” trông trẻ.

img
Bảo mẫu Phương bóp cổ trẻ. Ảnh chụp từ clip
 
Đoạn clip về Trường Mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM) hành hạ trẻ em do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện đưa lên mạng sáng 17-12 khiến cộng đồng mạng xã hội Facebook như “bùng nổ” vì tức giận. Trong clip, hai bảo mẫu là Lê Thị Đông Phương (quản lý) và Nguyễn Thị Điều (áo xanh, đeo kính) thay nhau đánh đập các bé trong lúc cho ăn bằng những hành động hết sức độc ác: Gí đầu, bóp cổ, tát bôm bốp, bóp miệng đổ thức ăn, đánh mạnh vào lưng, mông, tay, dìm đầu trẻ vào thùng phuy….

Sau khi xem xong những hình ảnh này, bạn Damian Pham bình luận: “Coi clip muốn nghẹn họng, nhìn những hành động chống đối bản năng vô vọng của mấy bé mà xót, làm sao mà chống lại quỷ chứ”.

Bạn Dang Quoc Toan bình luận: “Đúng là bọn ác quỷ, phải cho tù chung thân mới đáng. Tôi biết những cô giáo từ miền xuôi lên biên giới phía Bắc vùng sâu vùng xa dạy cho các em bé người dân tộc, Mông, Dao.. Các cô dành cả những đồng tiền ít ỏi mua thực phẩm cho các em. Nhiều cô vì đường xá quá nguy hiểm rơi xuống vực hy sinh vì mang tình thương và cái chữ đến vùng sâu trong chương trình cơm có thịt. Trong khi ngay tại thành phố lại có địa ngục với các em như thế này... Vụ này sẽ phải xử điểm ở thành phố văn minh này”.
 
img
Hai bảo mẫu chụp hình cùng các cháu trước khi vụ việc bị phanh phui. Ảnh lấy từ Facebook

Bạn nickname Le Nguyen Ngoc Thien: “Thấy hình ảnh bé gái sợ hãi ôm chân con quỷ ác độc lúc nó mở nắp bồn nước để bế bé lên dọa bé mà đau lòng. Nhớ đứa con nhỏ xíu ở nhà mỗi lần sợ gì cũng chạy lại ôm chân mẹ để trốn, cầu cứu mẹ, mong được che chở bảo vệ, vậy mà nó nỡ lòng nào làm vậy với bé. Không có chút tính người nào nữa”.
 
Một nickname bức xúc: "Không lẽ giờ xách xe đi qua cái trường bảo mẫu khốn nạn kia bóp cổ hai con quỷ đó. Bỏ cái cặp kính cận ra đi con áo xanh à, thật thất đức, cầm thú, sỉ nhục loài người".

Bên cạnh những lời chửi mắng hai bảo mẫu nhẫn tâm, cộng đồng mạng còn thể hiện tâm trạng lo lắng khi con em mình cũng đang độ tuổi đi trẻ. Bạn có nickname Phi Phàm Phè Phỡn viết: “Xem mà cảm giác muốn nghẹt thở với nghoẹo cổ theo luôn, dã man tàn bạo như kiểu hành hình tội nhân chiến tranh ấy . Kinh khủng nhất là trò ấn đầu xuống nước, người lớn làm thế cũng hoảng loạn chứ nói gì trẻ em”.
 
Bạn này cũng cho biết sau này nếu con khóc lóc không muốn đến trường sẽ đích thân điều tra để khỏi hối hận. Có người còn thổ lộ sau khi xem clip sẽ gửi con ở những trường có camera hoặc đưa con về quê cho ông bà nuôi, không dám gửi trẻ ở thành phố. Bạn Le Minh Ha viết: “Nói chung là nhà có phước lớn nếu bà nội bà ngoại đều khỏe mạnh và đã nghỉ hưu để có thể chăm cháu con con cho mà đi mần”.
 
img
Facebook của bảo mẫu Phương Anh đầy những lời yêu mến tha thiết dành cho trẻ
 

Đồng quan điểm, bạn Linh Phuong Tran nói thêm: “Nhà có được nội hoặc ngoại trông giúp thì quá mừng. Cực chẳng đã phải gửi con đi quá sớm. Chẳng lẽ trẻ con sinh ra ở gia đình nghèo không có điều kiện là một cái tội. Thương quá. Người lớn như mình bị xáng một bộp tai là mặt nổi lửa muốn phản kháng lại huống hồ chi tụi nhỏ bị ăn tát quá nhiều mà co ro dám lên tiếng chi”.

Trên các diễn đàn, các bà mẹ, ông bố không những bày tỏ sự phẫn nộ mà còn phân tích nguyên nhân nạn bạo hành này.

Nickname father_ben viết: “Một lớp 30 đứa trẻ như vậy mà chỉ có 2 bảo mẫu thì lẽ đương nhiên chẳng khác gì nuôi gà công nghiệp cả, các chị thử nghĩ xem con các chị ở nhà cho ăn một bữa mất bao lâu? Nhanh cũng phải 20 phút, ở lớp này nếu cũng mất ngần ấy thời gian cho một đứa thì bao giờ cả lớp mới ăn xong. Trước hết, phải trách các cơ quan chức năng đã buông xuôi trong việc quản lý các lớp mầm non tư thục để cho tình trạng hoạt động không giấy phép xảy ra nhan nhản khắp nơi. Thứ hai, phải trách phụ huynh chưa quan tâm đúng mức con của mình, cứ nghe người này người kia mách lại thì đem con mình đến gửi mà không cần tìm hiểu. Chỗ đông như vậy mà cũng gửi con mình vào thì còn trách ai được. Chúng nó làm không xuể thì buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi chứ biết làm sao?”

Bạn Tony Doan cũng chia sẻ: “Đối với mô hình mầm non thì trường công lập vẫn có ưu việt hơn vì các trường công luôn được các thanh tra từ phòng hoặc sở về kiểm tra định kỳ, mọi việc đều có quy trình cụ thể từ giáo án, hoạt động ...Trường tư thục thì phần lớn phụ thuộc vào người chủ quản lý”.
 
 
 Vụ đày đọa trẻ mầm non: “Sẽ xử lý hình sự”
 
Theo Công an quận Thủ Đức, Cơ sở mầm non tư thục Phương Anh do bà Lê Thị Đông Phương quản lý hoạt động không phép. Trước đó, từ phản ánh của một số người dân quanh khu vực, Công an phường Hiệp Bình Phước đã mời Nguyễn Thị Điều lên làm tường trình sự việc và chuyển hồ sơ lên Đội Cảnh sát điều tra Công an quận xem xét xử lý.
 
Từ thông tin này, Công an quận đã mời bà Phương và Điều lấy lời khai và ban đầu cả hai đều thừa nhận hành vi hành hạ trẻ. “Hành vi đánh đập trẻ quá dã man, tàn ác. Với những hình ảnh này thì không thể chối cãi và quan điểm của Công an quận sẽ xử lý hình sự”, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức nói.
 
Ông Huỳnh Nhật Tâm - Bí thư phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) - cho biết sau khi có thông tin trẻ em bị hành hạ, phường đã xuống kiểm tra và đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non này. Cơ sở này hoạt động không phép và trong tháng 11-2013 phường cũng đã kiểm tra, nghiêm cấm hoạt động nhưng họ vẫn lén lút hoạt động.
 
Theo Tuổi Trẻ
 
 
Bảo mẫu từng liên tục thổ lộ "tình yêu trẻ" trên Facebook
 
"Nếu có ai hỏi tôi: “Nếu cho bạn chọn lại một nghề khác thì bạn sẽ chọn nghề gì?”, tôi sẽ không suy nghĩ và đắn đo trước câu hỏi đó vì tôi đã có sẵn lời giải đáp. Nếu có kiếp sau nữa, tôi vẫn chọn làm một người bạn, người cô và người mẹ thứ hai của những đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc nhất với nghề khi có được những ngày tháng bên những đứa con của tôi…”
 
"Hôm nay mệt thật, mệt rất nhiều. Chỉ muốn được nằm xuống nhưng sao dư âm của buổi lễ lúc chiều vẫn còn ở trong lòng làm mình không sao ngủ được. Yêu quá mấy đứa nhỏ hồn nhiên, vô tư hát tặng cô một cách say sưa, tự nhiên và đáng yêu biết chừng nào!"
 
 (Từ Facebook bảo mẫu Lê Thị Đông Phương)
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo