Theo phản ánh của sinh viên (SV) Trường ĐH Bình Dương, từ nửa sau tháng 10, các em phải chuyển về học tại một cơ sở mới vừa được trường thuê. Điều kiện dạy học không tốt kèm theo phương tiện đi lại không có khiến nhiều SV không muốn đến trường.
Học ở... nhà máy đường!
Trong hai ngày 23 và 26-10, chúng tôi tìm đến cơ sở vừa được Trường ĐH Bình Dương thuê của nhà máy đường (đã giải thể) làm chỗ học cho SV. Đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là một dãy nhà đã xuống cấp nặng, trong đó một phòng đã được sử dụng làm giảng đường, lớp học với khoảng hơn 100 SV.
Đi sâu vào trong là khu phòng học chính, còn mới. Các phòng được trang bị đầy đủ máy chiếu, quạt nhưng nhiều SV bỏ ra ngoài và cho biết phòng học quá ngột ngạt. Theo quan sát của chúng tôi tại lớp theo học ngành xây dựng năm thứ 3, phòng học có diện tích khoảng hơn 60 m2 nhưng có đến hơn 80 SV. Cơ sở mới này không có thư viện, phòng thực hành, thí nghiệm...
Sinh viên phải học tạm ở một nhà máy đường đã bị bỏ phế
Không chỉ có thế, chuyện đi học của nhiều SV cũng gặp khó khăn do không có phương tiện đi lại. Nhiều SV cho biết trước đây các em ở trọ gần trường không có xe gắn máy, xe đạp, nay phải học ở cơ sở mới cách trường 6 km lại không có tuyến xe buýt nên việc đến trường rất khó khăn. Vì vậy buổi học hôm chủ nhật, 25-10, rất nhiều SV khoa xây dựng năm thứ 3 bỏ giờ.
Bà Cao Thị Việt Hương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương, cho biết: Cơ sở chính của trường hiện chỉ đáp ứng được chỗ học cho 5.000 SV, trong khi số SV chính thức của trường là 10.000. Vì vậy trường phải thuê cơ sở của nhà máy đường để làm chỗ học cho SV. Cơ sở này có 10 phòng, là chỗ học cho tất cả SV năm thứ 3, thứ 4. Trường đã làm việc xong với đơn vị vận chuyển đưa đón SV từ cơ sở chính đến cơ sở phụ, phí mỗi chặng là 4.000 đồng, SV tự trả...
Học trong công trường xây dựng
Không chỉ có học trong nhà máy đường, SV Trường ĐH Bình Dương còn phải học ở các phòng học trong công trường xây dựng cơ sở mới của trường.
Có mặt tại lớp học của SV khoa xây dựng năm thứ 3, sáng 26-10, chúng tôi chứng kiến cảnh SV ngồi học trong lớp giữa tiếng xe, máy xây dựng dội vào tai. Lớp có hơn 80 SV nhưng chỉ có khoảng 60 SV đi học. Ở bàn trên, nhiều SV đang “cố” nghe lời bài giảng của thầy nhưng từ hàng giữa đến cuối lớp, nhiều SV quay sang nhìn công trình đang xây dựng trong tiếng ồn ào đến khó chịu.
Chúng tôi hỏi: “Ở đây các bạn có thể học được không?”. Một SV mặt buồn, nói: “Anh thấy đó công trình xây dựng quá ồn ào làm sao chúng em học được. Vì không nghe được lời thầy giảng nên nhiều bạn quay ra xem công trình đang xây dựng, có bạn chạy xuống cuối lớp nằm ra ghế ngủ” (SV này chỉ cho chúng tôi thấy).
Ai chia sẻ với sinh viên?
Trao đổi với chúng tôi, bà Cao Thị Việt Hương cho biết đón đầu việc tăng quy mô SV, cách đây 5 năm, trường đã khởi động kế hoạch xây dựng thêm cơ sở trên đường Hoàng Hoa Thám (gần trường). Theo kế hoạch, năm học này trường đã có cơ sở mới để phục vụ SV nhưng việc tìm được một vị trí đất mới quá khó khăn.
Ngay sau khi có giấy phép xây dựng (tháng 8-2009), trường đã xúc tiến xây dựng, dự kiến đầu học kỳ 2 sẽ đưa vào sử dụng một khu phòng học phục vụ thêm cho một bộ phận SV. Trong vòng 4- 5 năm tới, sẽ xây dựng hoàn chỉnh khu này.
Bà Hương cho rằng việc SV phải đi học tại các cơ sở khác là do khó khăn khách quan vì vậy SV phải biết chia sẻ với nhà trường. Nhưng nhiều SV nói thẳng: SV chia sẻ với trường nhưng ai chia sẻ với SV khi các em đóng học phí trễ là bị trường tính lãi; đóng học phí một lần/năm là 6,5 triệu đồng, còn đóng 2 lần/năm thì trường thu đến 7,6 triệu đồng...?
Tiến thẳng lên... ĐH ! Các trường ĐH, CĐ đang mọc lên như nấm, với tốc độ khủng khiếp. Hầu như các trường THCN, CĐ nào cũng đều muốn tiến thẳng lên ĐH để “sánh vai” cùng với những trường ĐH dân lập, tư thục! Nếu như năm 1987, cả nước chỉ mới có 107 trường ĐH, CĐ thì sau hơn 20 năm con số đó là 367 trường! Thời kỳ “bùng nổ” của ĐH, CĐ ở nước ta xảy ra trong hai năm 2006-2007, với 40 trường mới thành lập cũng như được nâng cấp!
L.N.D |
Bình luận (0)