Nụ cười tươi rói đầy hy vọng của phụ huynh trong lúc chờ con thi. Ảnh: Quốc Chiến
Vượt hơn 100 km từ Vũng Tàu lên TP HCM, sáng 30-6, lão nông 60 tuổi Lê Tuấn Anh đã có mặt tại cụm thi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM làm thủ tục dự thi. Ảnh: Hoàng Triều
Tâm trạng thoải mái khi kết thúc phần thi môn địa lý, ông cho biết: “Tôi hoàn thành khá tốt môn địa lý”. Ảnh: Quốc Chiến
Hình ảnh những gương mặt lo âu trước khi vào phòng thi. Ảnh: Hoàng Triều
"Cố lên con trai!". Ảnh: Hoàng Triều
Thí sinh ăn vội bữa trưa trước khi bước vào môn thi buổi chiều. Ảnh: Hoàng Triều
Trong cơn mua tầm tã vào buổi chiều 1-7, sinh viên tình nguyện ĐH Sư phạm TP HCM cùng cầm ô xếp hàng từ cổng trường vào sảnh che mưa cho thí sinh. Ảnh: Hoàng Triều
Chờ đợi quá lâu nên mệt mỏi, một phụ huynh tranh thủ chợp mắt. Ảnh: Hoàng Triều
Niềm hân hoan của một phụ huynh khi thấy con mình hoàn tất môn văn. Ảnh: Hoàng Triều
Cảm xúc của một thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi. Ảnh: Hoàng Triều
Phụ huynh đưa con đi thi dưới mưa. Ảnh: Hoàng Triều
Tựa vào vai cha. Ảnh: Đặng Trinh
Ánh mắt mòn mỏi của cô Lê Thị Nhung (ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP HCM) đã 5 lần đưa các con đi thi. Ảnh: Ngọc Anh
Phút lặng. Ảnh: Hoàng Triều
Khoảnh khắc thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh (Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, quận 9, TP HCM) bất ngờ gặp lại gia đình sau một năm xa cách. Ảnh: Quốc Chiến
Bình luận (0)