Do thiếu bàn ghế nên nhiều em học sinh ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải tự mang theo bàn ghế đến trường học. Hôm 1-9, bé họ Vương (3 tuổi) bắt đầu đi học mẫu giáo ngày đầu tiên tại làng Ma Thành ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cô chị gái nhỏ và bà em đang cõng bàn ghế đi đằng sau. (Ảnh: CHINA DAILY)
Còn vào ngày 4-9 vừa qua, 4 anh em sinh tư ở phố Thạch Nham khu Bảo An, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc bắt đầu vào lớp 1. Vì 4 cậu bé giống nhau như đúc, người ngoài rất khó phân biệt nên cha mẹ họ đã quyết định cắt kiểu tóc đặc biệt, đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 theo thứ tự từ anh cả đến em út để cô giáo và các bạn dễ nhận diện.
Bốn anh em sinh tư này, theo thứ tự từ lớn đến bé được đặt tên là Tưởng Vân Long, Tưởng Vân Tiêu, Tưởng Vân Hàn và Tưởng Vân Hà. Ngoài ngoại hình giống nhau như đúc, mọi vật dụng từ quần áo, giày dép cho đến cốc uống nước, bàn chải đánh răng cũng phải cùng 1 loại, 1 cỡ, nếu không chúng sẽ đánh nhau. Mẹ của 4 cậu bé là Đàm Triệu Vân cho biết tất cả đồ đạc của 4 đứa con đều phải đánh số thứ tự, đồ đứa nào đứa ấy dùng.
Sau đây là hình về mái tóc của bốn cậu bé sinh tư (Ảnh: QQ):
Bình luận (0)