
(NLĐO) - Nhìn lại 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, người nghệ sĩ hôm nay được sống và sáng tác trong thời bình của đất nước.
Từ mùa thu lịch sử năm 1945, đã 8 thập kỷ trôi qua từ giây phút Bản Tuyên Ngôn Độc lập vang lên giữa Quảng trường Ba Đình, đánh dấu một chương mới trên chặng đường phát triển của Việt Nam.

Tác phẩm “Nhà đài Joral” của tác giả Siu Quý
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), tại Không gian Mỹ thuật đương đại – Cơ sở 2, triển lãm với chủ đề "Tiếp bước" 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã chính thức khai mạc.
Triển lãm là một trong những hoạt động văn hóa chính trị trọng điểm của năm. Sự kiện này đã tái hiện những chặng đường lịch sử của đất nước, ghi dấu tâm huyết của nhiều thế hệ nghệ sĩ và nhà quản lí từ khâu chuẩn bị đến sáng tạo tác phẩm mỹ thuật.
Đằng sau mỗi tác phẩm là những câu chuyện là lát cắt lịch sử đời sống văn hóa con người Việt Nam.

Không gian triển lãm "Tiếp bước"
Các tác phẩm triển lãm được thể hiện với nhiều khác nhau: sơn mài, sơn dầu, màu acrylic, lụa, bằng nhiều phong cách thể hiện từ hiện thực, ấn tượng, lãng mạn thể hiện theo từng phong cách riêng của họa sĩ. Truyền tải thông điệp về tình yêu, con người , cuộc sống qua những tác phẩm, tác giả diễn tả từng khía cạnh của cuộc sống.

Tác phẩm “Thành phố bình yên” của họa sĩ Dương Sen
Phát biểu khai mạc, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh: "Trong vai trò vừa là người nghệ sĩ, vừa là người chiến sĩ trên mọi mặt trận, hoạt động mỹ thuật luôn kiên cường vươn lên, vượt qua khó khăn, góp phần thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Các nghệ sĩ mỹ thuật TP HCM đã tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước bằng những tác phẩm ca ngợi con người, phản ánh đời sống xã hội và sự phát triển không ngừng, từ hạ tầng cơ sở đến công nghiệp, khoa học hiện đại đang từng ngày đổi thay và đi lên".

Không gian triển lãm "Tiếp bước"
Trong không gian triển lãm, người xem có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm giàu cảm xúc, mang hơi thở của xã hội đương thời. Điểm nhấn của triển lãm chính là sự giao thoa của các phong cách và chất liệu, có tác phẩm gợi nhắc ký ức văn hóa dân gian, có tác phẩm khai thác chất liệu mới, đem lại trải nghiệm thị giác độc đáo.
Các thế hệ họa sĩ luôn trân trọng những thành quả xây dựng, phát triển, đồng thời tiếp nối các thế hệ đi trước bằng những tác phẩm giàu giá trị, góp phần nâng cao vị thế của TP Hồ Chí Minh, một thành phố có đời sống văn học nghệ thuật sôi động, trong đó mỹ thuật giữ vai trò quan trọng.

Tác phẩm “Tình ca 50 mùa hoa sen” của họa sĩ Huyền Lam
Triển lãm có 42 tác phẩm của 42 tác giả được trưng bày. Đây là kết quả của một hành trình lao động sáng tạo, góp phần làm đẹp cho thành phố và chào mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Mỗi tác phẩm vừa là mảnh ghép từ thực tế đời sống, vừa là góc nhìn riêng của nghệ sĩ về một thành phố không ngừng đổi thay, qua đó khắc họa sinh động hình ảnh xây dựng và phát triển của đất nước.
Chia sẽ từ ông Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh: "Triển lãm thể hiện những khía cạnh thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung để tiếp bước truyền thống cha ông trong công cuộc cách mạng xây dựng bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng hơn".
Triển lãm mở cửa miễn phí đến ngày 4-9, là một điểm hẹn văn hóa, nơi nghệ thuật được tiếp nối và lan tỏa.
Bình luận (0)