Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hội đồng Bảo an họp khẩn, Iran im lặng trước số phận lãnh tụ tối cao

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran đã “thiệt mạng” nhưng hiện chưa có xác nhận nào về cái chết của ông Khamenei từ Tehran.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani chỉ trích Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an (cơ quan quyền lực nhất của tổ chức này) vì đã không để tâm đến những cảnh báo của Tehran về "các tuyên bố gây hấn và hành động can thiệp" của Mỹ trong vài tuần qua, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an phải hành động.

Trong bài phát biểu của mình tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, ông Iravani đã không đề cập hay bình luận về những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, đã chết sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào nước này hôm 28-2.

Thông tin mới về số phận Lãnh tụ Tối cao Iran sau cuộc tấn công phối hợp - Ảnh 1.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP

Ông Donald Trump cho biết ông Khamenei "không thể tránh khỏi hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của chúng tôi, và với sự hợp tác chặt chẽ với Israel, ông ta (tức ông Khamenei) cùng những nhà lãnh đạo khác đã bị tiêu diệt cùng với ông ta".

Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Donald Trump lưu ý cái chết của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei sẽ không chấm dứt các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel.

Theo kênh tin tức Channel 12 của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Donald Trump đã được xem hình ảnh thi thể của lãnh tụ tối cao Iran, sau khi thi thể này được chính quyền Iran thu hồi từ khu nhà riêng của ông Khamenei ở Tehran.

Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter, đã cập nhật với các quan chức Mỹ rằng Israel đã thành công trong việc tiêu diệt ông Khamenei. Một nguồn thạo tin đã chia sẻ thông tin này với tờ The Times of Israel, xác nhận các thông tin trước đó trên trang Axios.

“Tiếng gầm của sư tử” vang lên, Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nhiều ngày liền

Phía quân đội Israel ngày 28-2 tuyên bố đã thực hiện cuộc không kích bất ngờ vào hai địa điểm tại Tehran, nơi các quan chức hàng đầu Iran đang nhóm họp.

Các quan chức thiệt mạng mà phía Israel nêu tên bao gồm ông Ali Shamkhani - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Khamenei; ông Mohammad Pakpour - Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - người bị cáo buộc đứng sau kế hoạch tấn công Israel và trấn áp biểu tình trong nước; ông Salah Asadi - Giám đốc tình báo tại sở chỉ huy khẩn cấp quân sự Iran và là sĩ quan tình báo cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang; ông Aziz Nasirzadeh - Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách sản xuất tên lửa tầm xa và vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm…

Tuy nhiên, Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các thông tin do quân đội Israel công bố.

Trong khi đó, tờ Turkiye Today dẫn lời con trai của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận cha mình đã sống sót sau cuộc tấn công quy mô chưa từng có của Mỹ và Israel. 

Theo con trai của tổng thống Iran - ông Yusuf Pezeshkian, "các quan chức khác cũng đều an toàn". Ông Ali Khamenei cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công nhưng không có mặt ở Tehran, mà đã được đưa đến một địa điểm an toàn.

Trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết có 201 người thiệt mạng, làm bị thương 747 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo