xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết!

Phúc Nguyên

(NLĐO) - Trong khi nhiều người gác lại mọi lo toan để về sum vầy, đón năm mới bên gia đình, thì những người bán hoa kiểng lại đang phải lo âu. Họ sốt ruột với "canh bạc" của mình bởi không bán được hoa, có nghĩa là năm nay không có Tết.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trưa 23-1 (tức 29 tháng Chạp), mặc dù thời khắc đón giao thừa đang đến rất gần nhưng không khí mua bán tại chợ hoa kiểng Bạc Liêu (nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) diễn ra rất buồn tẻ.

Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 1.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 2.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 3.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 4.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 5.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 6.

Hoa nhiều nhưng khách đến mua rất ít

Những chuyến xe tải chở đầy ắp hoa đến các điểm bán, nhưng số lượng hoa lại tỉ lệ nghịch với người mua. Hàng ngàn cây, chậu mai vàng, cúc, vạn thọ... đều khoe sắc rực rỡ nhưng người dân đến xem nhiều hơn mua. Không ít người dân có tâm lý phải đợi đến trưa 30 Tết hoặc đêm giao thừa mới bắt đầu ra chợ hoa kiểng để được mua với giá rẻ bèo.

Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 7.

Chợ hoa kiểng Bạc Liêu trưa 23-1

Anh Nguyễn Văn Trí (ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), cho biết ngày Tết nhà nào cũng phải có một chậu hoa, một cây mai, hay một cây cảnh đẹp để chưng trong 3 ngày Xuân, nhưng lại không muốn bỏ tiền ra mua liền mà chờ. Đối với cây cảnh hoặc cây mai, các loại bonsai…nếu bán không được năm nay thì có thể mang về chăm sóc, năm sau lại bán tiếp.

Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 8.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 9.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 10.

Những chuyến xe tải chở đầy ắp hoa đến các điểm bán

"Tuy nhiên, còn một số loại như hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa hồng… nếu không bán được thì phải bỏ. Bởi vậy, người bán hoa kiểng thường có tâm lý phải bán cho bằng hết với giá rẻ, phải chấp nhận lỗ nặng nên năn nỉ, níu kéo người mua để lấy lại chút vốn liếng đã bỏ ra. Nếu không bán, phải tốn công dọn hoa mang đi đổ để trả mặt bằng về quê ăn Tết. Điều này đã khiến cho nhiều gia đình tiểu thương chúng tôi phải ngậm ngùi", anh Trí nói.

Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 11.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 12.

Mai vàng, cúc, vạn thọ,... đều khoe sắc rực rỡ tại chợ hoa kiểng Bạc Liêu

Người trồng hoa vất vả quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Họ chăm sóc tỉ mỉ, đến khi cuối năm thì chấp nhận đứng giữa trời nắng nóng, đêm ngủ co ro trong bạt để mang hoa lên phố, đem không khí Tết đến cho mọi nhà.

Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 13.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 14.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 15.
Xin hãy mua hoa, đừng chờ đến trưa 30 Tết! - Ảnh 16.

Một số người dân tranh thủ mua cho gia đình mình chưng trong 3 ngày Tết

"Vậy nên, nếu có lòng xin hãy mua hoa, đừng đợi đến trưa 30 Tết", một người bán hoa kiểng nói như khóc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo