xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS kỷ niệm tuổi thơ

Dưới chân núi Giàng

Dưới chân núi Giàng

Tôi từng là một đứa trẻ chận bò. Ở quê tôi ngày ấy, người ta nói chận bò, chứ không phải chăn bò. Chận khác chăn thế nào, tôi không rõ, sau này lan man nghĩ lại thì thấy có lẽ "chận" nó đúng hơn "chăn". Chận là giữ là ngăn, không cho bò nó đi lung tung phá phách. Còn chăn, là chăn dắt, chăm nom. Lúc ấy một đám trẻ "lơ ngơ như bò đội nón" như chúng tôi thì "chận" đúng hơn là "chăn" chăng?

Mùa sấu chín

Mùa sấu chín

Tháng tám mùa thu. Đã không còn cái nắng đổ lửa khiến người ta chóng mặt mỗi khi bước chân ra đường. Nắng nhạt dần, mưa đã nhiều hơn làm thành phố mát lạnh.

Hè muộn!

Hè muộn!

Tháng 8 mùa thu, được mặc định là mùa bắt đầu tựu trường bao năm qua. Thế nhưng giờ đây, lũ trẻ cũng chỉ vừa mới được thư giãn chừng khoảng 2 tuần. Năm học kết thúc muộn vào trung tuần tháng 7. Một năm học đáng nhớ đã trôi qua và con trẻ cũng hỉ hả kết thúc những ngày cuối của năm học để bước vào một kỳ nghỉ hè mong đợi.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo