
Diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh, nghệ sĩ Hồng Vân nhận giải Mai Vàng do Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga trao
Sáng 17-9, lễ truy điệu nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga – nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, Đại biểu Quốc hội khóa XI - đã được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia – TP HCM.
Những ngày qua, giới báo chí và văn nghệ sĩ TP HCM đã bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự ra đi của bà.
Đối với các nghệ sĩ, bà được xem là một người chị lớn, một "nữ thuyền trưởng" gắn cả đời mình với nghề báo, với thương hiệu giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động.

Lẵng hoa của NSƯT Thành Lộc viếng tang lễ Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga
Bà Nguyễn Thị Hằng Nga và dấu ấn không phai trong ký ức văn nghệ sĩ
NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh xúc động nhớ lại lần được chính nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga trao tặng giải Mai Vàng – giải thưởng mà bà đã dồn nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng, đưa thành một thương hiệu văn hóa của TP HCM. "Khoảnh khắc ấy diễn ra tại Khu du lịch Suối Tiên cho đến hôm nay vẫn sống mãi trong lòng tôi. Bởi đó k hông chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự công nhận từ một người làm báo luôn gắn bó, thấu hiểu và đồng hành cùng nghệ sĩ" – NSND Hồng Vân chia sẻ.
Ca sĩ Đông Quân và MC Quỳnh Hoa nhớ mãi chương trình ca nhạc "Lớn lên cùng thành phố" do Nhà Văn hóa Thanh Niên tổ chức cách đây 30 năm, nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga giản dị, gần gũi nhưng tràn đầy khí chất khi phát biểu khai mạc hôm ấy, đến nay vẫn nguyên vẹn trong ký ức nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Từ trái sang: Đạo diễn Thanh Hiệp, ca sĩ Đông Quân, Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga và mC Quỳnh Hoa trong chương trình ca nhạc "Lớn lên cùng thành phố"
Ca sĩ Đông Quân nhắc lại: "Hơn 30 năm trước, trong chương trình "Lớn lên cùng thành phố", tôi đã được cô trao kỷ niệm chương trên sân khấu. Hình ảnh cô giản dị, gần gũi vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi đến hôm nay".
MC Quỳnh Hoa chia sẻ: "Chị Hằng Nga luôn dành cho thế hệ trẻ sự động viên lớn lao. Tôi nhớ mãi lời chị dặn: làm nghề nào cũng cần có trách nhiệm với công chúng, với xã hội. Đó là kim chỉ nam tôi giữ cho đến giờ".
NSƯT Thành Lộc đã đến viếng và thắp hương bày tỏ lòng thành kính.
Người nâng bước giải Mai Vàng
Ba thập kỷ qua, giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động trở thành một "điểm hẹn văn hóa" quen thuộc, nơi nghệ sĩ và công chúng gặp nhau bằng sự trân trọng và yêu thương. Đằng sau hành trình ấy là công sức lặng thầm nhưng bền bỉ của nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga.
Các nghệ sĩ được bạn đọc bình chọn giải Mai Vàng trong nhiều năm qua đều nghẹn ngào khi nhắc đến bà.

Nhà báo Thẩm Tuyên - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và đạo diễn Thanh Hiệp viếng tang lễ nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga
Họ nhận định Bà không chỉ là một nhà báo tận tụy, mà còn là một người chị, một người bạn của văn nghệ sĩ. "Chị Nguyễn Thị Hằng Nga làm báo nhưng trái tim chị luôn hướng về nghệ thuật. Chị tin tưởng, trân trọng tài năng và dành cho nghệ sĩ những tình cảm chân thành nhất". – NSND Ngọc Giàu chia sẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện xúc động: "Tôi thấy ở chị một tấm gương sáng về sự tận tụy. Chị đã để lại một di sản lớn – đó là niềm tin của công chúng, của bạn đọc đối với giải Mai Vàng, vào sự công bằng và tình yêu nghệ thuật chân chính".

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga và đạo diễn Thanh Hiệp
Di sản để lại cho đồng nghiệp
Sự ra đi của Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga là mất mát to lớn, nhưng đội ngũ những người làm báo Người Lao Động hôm nay vẫn tiếp tục kế thừa tinh thần hăng hái, sáng tạo, đổi mới mà bà từng khơi dậy.
Giải Mai Vàng trong hành trình 30 năm qua đã trở thành niềm tự hào của báo giới, của nghệ sĩ và công chúng, và cũng là một đóng góp quan trọng vào sự phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động (áo trắng) tiễn biệt Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga
Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga đã khép lại một hành trình cống hiến, nhưng tình yêu nghề, tình yêu nghệ sĩ và khát vọng xây dựng một nền văn hóa giàu bản sắc vẫn còn lan tỏa.
Trong lòng đồng nghiệp và văn nghệ sĩ, bà mãi là người chị, người đồng hành, một "nữ thuyền trưởng" tận tụy, bản lĩnh, đầy nhân văn.
Người nâng bước giải Mai Vàng Ba thập kỷ qua, giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động trở thành một "điểm hẹn văn hóa" quen thuộc, nơi nghệ sĩ và công chúng gặp nhau bằng sự trân trọng và yêu thương. Đằng sau hành trình ấy có phần công sức lặng thầm nhưng bền bỉ của nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga.
NSƯT Tú Trinh nói: "Chị Hằng Nga dành cho giải Mai Vàng tình yêu lớn. Tôi thấy rõ chị đã góp phần tạo dựng một sân chơi công bằng, nghiêm túc để nghệ sĩ được công chúng ghi nhận xứng đáng".
Bình luận (0)