xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người cao tuổi học vẽ tranh, làm quà lưu niệm để hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) – Tại TP HCM, một gian hàng đặc biệt bày bán các sản phẩm thủ công do những cụ ông, cụ bà tự tay làm để gây quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ ở miền Bắc.

Năm nay, ngày Quốc tế Người cao tuổi tại Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ (huyện Củ Chi) có phần đặc biệt hơn. Thay vì được nhận quà chúc mừng từ người thân và bạn bè, các cụ ông, cụ bà sẽ tự tay làm đồ thủ công mỹ nghệ để bán hàng quyên góp.

Người cao tuổi học vẽ tranh, làm quà lưu niệm để hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 1.

Người cao tuổi trang trí những chiếc túi thật nhiều màu sắc

Người cao tuổi học vẽ tranh, làm quà lưu niệm để hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 2.
Người cao tuổi học vẽ tranh, làm quà lưu niệm để hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 3.

Tranh vỏ sò, kẹp tóc,... được các cụ trang trí rất đẹp

Tại buổi lễ mừng ngày Quốc tế người cao tuổi diễn ra sáng 1-10, hơn 500 sản phẩm là những chiếc nón lá, túi vải, kẹp tóc, tranh vỏ sò do người cao tuổi thực hiện, được bày bán cho người tham gia và các thân nhân.

Cầm chiếc vòng tay vừa làm xong, ông Nguyễn Văn Tri xúc động nói: "Hơn 80 mùa xuân trôi qua, lần đầu tiên tôi biết pha màu vẽ tranh, biết xỏ vòng đeo tay. Làm 10 vòng thì mới được 1 vòng, tuổi cao rồi nên tay chân cứ run lẩy bẩy. Tuy không làm được nhiều nhưng tôi rất vui vì mình vẫn có thể làm gì đó ý nghĩa".

Người cao tuổi học vẽ tranh, làm quà lưu niệm để hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Trí giới thiệu về các sản phẩm bày bán trong sáng 1-10

Người cao tuổi học vẽ tranh, làm quà lưu niệm để hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 5.
Người cao tuổi học vẽ tranh, làm quà lưu niệm để hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 6.

Gian hàng đặc biệt thu hút nhiều người đến tham quan và ủng hộ

Là một trong những người làm được nhiều sản phẩm nhất, bà Hồ Thị Hoa (77 tuổi) cảm thấy rất vui khi được quây quần làm cùng mọi người sau mỗi giờ nghỉ trưa.

"Bão lũ đã qua rồi, người dân cần hỗ trợ rất nhiều để xây dựng lại cuộc sống. Tôi không có tiền, tôi chỉ có sức nhỏ này, hy vọng có thể bán được vài món hàng" – bà Hoa nói.

Đa số những người cao tuổi ở đây đều bị hạn chế vận động, suy giảm trí tuệ, thậm chí có cụ bị liệt nửa người nhưng vẫn cố gắng làm ra những món quà nhỏ.

Người cao tuổi cảm thấy hạnh phúc khi có thể góp sức giúp đỡ đồng bào 

Được biết, toàn bộ số tiền bán được trong ngày tổ chức sẽ chuyển đến tài khoản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo ông Bùi Anh Trung, Tổng Giám đốc Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ, hoạt động không chỉ góp một phần nhỏ giúp người dân khu vực phía Bắc khắc phục hậu quả do bão, lũ mà còn giúp người cao tuổi khẳng định giá trị của bản thân. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo