Ngày 16-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an phường Điện Minh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vừa hỗ trợ giúp một người dân ở tỉnh Đắk Lắk nhận lại 410 triệu đồng đã chuyển nhầm tài khoản.
Trước đó, ngày 12-4, ông Nguyễn Văn H. - một người dân đang sinh sống tại tổ thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã chuyển khoản nhầm số tiền 410 triệu đồng đến một số tài khoản ở ngân hàng Sacombank.

Công an phường Điện Minh làm việc với chủ tài khoản nhận được tiền để hỗ trợ chuyển lại cho ông Nguyễn Văn H.
Qua tìm hiểu, ông H. được biết chủ nhân số tài khoản đó là của một người trú tại phường Điện Minh nên đã gọi điện trực tiếp cho cán bộ trực ban Công an phường Điện Minh để nhờ trợ giúp.
Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an phường Điện Minh, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường đã cử cán bộ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản và ngân hàng.
Đối với chủ tài khoản nhận nhầm tiền, do tài khoản 3 năm không sử dụng, không phát sinh giao dịch nên bản thân người này cũng không biết đã nhận được số tiền của người khác chuyển đến.
Khi biết thông tin có người khác chuyển nhầm tiền đến, chủ tài khoản đã cùng cán bộ công an đến ngân hàng Sacombank chi nhánh Duy Xuyên và nhanh chóng thực hiện các thủ tục phục hồi tài khoản, chuyển tiền lại cho người chuyển nhầm và chỉ sau 1 giờ, ông H. đã nhận lại 410 triệu đồng đã chuyển nhầm.
Sau khi nhận lại số tiền của mình, ông Nguyễn Văn H. hết sức vui mừng, gửi lời cảm ơn lực lượng Công an phường Điện Minh.
"Các anh đã rất nhiệt tình, trách nhiệm, giúp tôi được nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm. Số tiền trên là tài sản rất lớn đối với gia đình tôi, tôi xin cảm ơn cán bộ Công an Điện Minh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi.
Tôi không nghĩ sẽ nhận lại số tiền trong thời gian ngắn như vậy. Bản thân tôi và gia đình rất vui mừng. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý cơ quan Công an phường Điện Minh, ngân hàng Sacombank đã hỗ trợ giúp đỡ tôi. Tôi kính chúc quý cơ quan Công an phường Điện Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc cán bộ công an khỏe mạnh, bình an, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi cảm ơn rất nhiều" – ông Nguyễn Văn H. xúc động viết.
Bình luận (0)