Ở Trường Tiểu học Lóng Luông (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La), cô giáo Vì Thị Hằng, Tổng phụ trách Đội, đã bước vào độ tuổi 40. Gắn bó với công tác Đội suốt 16 năm không chỉ xuất phát từ trách nhiệm công việc mà còn đến từ tình cảm giữa cô và trò nhiều thế hệ.
Quyết tâm theo đuổi nghề giáo
Cô Hằng là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại xã Mường Tè (nay là xã Song Khủa, tỉnh Sơn La), một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Vân Hồ cũ khoảng 50 km.
"Năm 2002, tôi học xong THCS và tiếp tục theo học tại Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cách nhà 70 km. Con đường đến trường của những cô cậu học trò nghèo chúng tôi rất khó khăn. Chúng tôi thường đi bộ gần 4 giờ mới đến được đường nhựa để đón xe ôm tiếp tục di chuyển về trường" - cô Hằng nhớ lại.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, vì gia đình khó khăn, không đủ điều kiện tiếp tục học nên cô Hằng phải ở nhà một năm phụ giúp bố mẹ. Dù rất buồn nhưng cô vẫn nuôi hy vọng, ước mơ trở thành cô giáo. Thời gian một năm ở nhà, cô Hằng đã xin vào làm công việc hái mận thuê tại Mộc Châu với mong muốn kiếm thêm khoản tiền trang trải cuộc sống, đồng thời ôn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La.
Khoảng thời gian đó thay vì ôn luyện trực tiếp tại trường, cô Hằng vừa đi làm thêm vừa tự ôn tại nhà. Với những nỗ lực, cố gắng của bản thân, tháng 8-2006, cô nhận được thông báo trúng tuyển vào chuyên ngành mình mơ ước là Sư phạm Âm nhạc - Công tác Đội. Song, cô và gia đình không khỏi lo lắng về chi phí ăn học cho chặng đường 3 năm phía trước…
Ngay ngày đầu trở thành sinh viên sư phạm, cô Hằng đã xin phục vụ quán ăn với mức lương 550.000 đồng/tháng để tự trang trải sinh hoạt. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng cô luôn nỗ lực mỗi ngày. 3 năm học trôi qua, tháng 6-2009, cô tốt nghiệp. Tháng 2-2010, cô giáo trẻ được phân công về công tác ngay trên quê hương mình - Trường THCS Mường Tè, nay là Trường Tiểu học và THCS Mường Tè, tỉnh Sơn La.
Niềm tin, điểm tựa cho học trò
Sau 10 năm gắn bó với mái trường quê nhà, năm 2020, cô Hằng được điều động đến công tác tại Trường Tiểu học Lóng Luông - một trường cũng thuộc xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La.
Tại ngôi trường này, dù phải bận rộn chăm sóc bố mẹ chồng già yếu, song cô Hằng vẫn nhận trách nhiệm làm giáo viên Tổng phụ trách Đội, Phó Bí thư Chi Đoàn. "Địa bàn công tác chủ yếu là khu vực người dân tộc Mông nên tôi đã học thêm tiếng Mông để giao tiếp tốt hơn với học trò và phụ huynh. Tôi không thể để việc bất đồng ngôn ngữ ngăn cách giữa cô trò, phụ huynh" - cô Hằng cho biết.

Cô Vì Thị Hằng có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng hoạt động Đội và giảng dạy âm nhạc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Theo cô Hằng, học trò vùng cao thường khá nhút nhát, ít khi chia sẻ về gia đình, cuộc sống riêng tư. Vì vậy, thông qua công tác Đội, cô muốn các em tự tin hơn. Cô còn có thể nắm bắt hoàn cảnh gia đình các em để hỗ trợ một cách phù hợp.
Không chỉ tận tâm, cô Hằng còn có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng hoạt động Đội và giảng dạy âm nhạc. Năm học 2023 - 2024, sáng kiến "Giải pháp huy động các nguồn lực triển khai hiệu quả chương trình tình nguyện Vì đàn em thân yêu cho học sinh dân tộc thiểu số Trường Tiểu học Lóng Luông" do cô cùng đồng nghiệp thực hiện đã được Hội đồng Sáng kiến tỉnh Sơn La công nhận, áp dụng rộng rãi trong toàn tỉnh.
Cô Hằng cho biết do địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn, đời sống bà con vất vả nên nhiều học sinh thiếu sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Có rất nhiều học sinh thật sự rất khó khăn, nghèo đói, thiếu tình yêu thương, sự quan tâm vì bố mẹ đi làm ăn xa... "Khi được trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của các em, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà với bất kể ai, chắc chắn cũng sẽ rất chạnh lòng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã khóc vì thương các em vô cùng. Các em rất cần chúng tôi" - cô Hằng tâm sự.
Hành động xuất phát từ trái tim, cô Hằng và đồng nghiệp đã cùng nhau triển khai nhiều hoạt động vì đàn em thân yêu như cắt tóc gội đầu, ủ chấy cho học sinh nữ, hướng dẫn các em vệ sinh cá nhân, cắt móng tay, móng chân... Những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng chứa chan tình cảm của một người mẹ hiền dành cho đàn con thơ.
Cô Hằng cho biết trong một năm, chương trình đã hỗ trợ 600 học sinh cắt tóc, ủ chấy, gội đầu vào các buổi học thứ sáu hằng tuần. Chương trình còn phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ hơn 200 đội viên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 100.000 - 300.000 đồng, bằng hiện vật như sách giáo khoa, quần áo, giày dép, bút, vở viết... Chương trình ngày càng lan tỏa, nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cá nhân, tập thể và nhà hảo tâm.
Nhiều năm vượt qua khó khăn để bám lớp, bám bản, cô Hằng tự nhủ mình phải vững vàng, bền bỉ, nhiệt huyết hơn nữa trong mọi công việc được giao để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. "Hơn hết, tôi hiểu thầy cô chính là niềm tin, là điểm tựa cho những học trò nghèo vùng núi với muôn vàn khó khăn. Nếu như được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo" - cô trải lòng.
Nhân rộng sáng kiến
Sáng kiến của cô Vì Thị Hằng đã được các trường ở tỉnh Sơn La như Trường Tiểu học - THCS Tân Xuân, Trường THCS Bán trú Tân Hợp... triển khai áp dụng, mang lại hiệu quả cao.
"Chúng tôi rất vui vì được chia sẻ kinh nghiệm với các trường bạn, hướng đến mục đích chung là hỗ trợ học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước các em đến trường" - cô Hằng bày tỏ.

Bình luận (0)