Với cá nhân tôi – một người lính Hải quân – Báo Người Lao Động không chỉ là một tờ báo, mà còn là một người bạn đồng hành thủy chung, đầy tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhiều năm qua, giữa những thời khắc gian nan và cả khi biển lặng gió yên, tôi đã nhiều lần bắt gặp hình ảnh các nhà báo của Báo Người Lao Động ra Trường Sa, nhà giàn, cùng cán bộ chiến sĩ bám biển, bám đảo, sẻ chia từng câu chuyện, từng hơi thở của người lính nơi đầu sóng. Họ không viết bằng sự miêu tả bề nổi, mà bằng trái tim yêu nước nồng nàn, bằng trách nhiệm công dân sâu sắc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, cùng các chiến sĩ ở Trường Sa
Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động khởi xướng là minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Một lá cờ không chỉ là vải đỏ sao vàng, mà đó là niềm kiêu hãnh, là máu thịt, là lời thề sắt son giữ gìn từng tấc biển trời. Khi lá cờ ấy tung bay trên ngọn sóng hay nơi con tàu vươn khơi, chúng tôi hiểu rằng, phía sau còn có triệu tấm lòng đang hướng về.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới những người làm báo mang trong tim hình hài đất nước!
Mời bạn đọc viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động
Nhịp cầu nhân ái
Báo Người Lao Động tròn 50 tuổi, cũng chẵn 50 năm tôi xa quê hương, định cư ở Pháp. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn đọc Báo Người Lao Động, ở phương xa mà cứ ngỡ như ở quê nhà. Với cá nhân tôi, một kiều bào sống xa quê hương đã hơn nửa đời người, Báo Người Lao Động luôn là một địa chỉ quen thuộc.

NGUYỄN THANH TÒNG, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp
"Tổ quốc" luôn là từ khóa chính xuất hiện trang trọng trên nhiều chương trình, sự kiện lớn của Báo Người Lao Động, như nhắc nhở chúng tôi luôn hướng về Tổ quốc.
Xin chân thành cám ơn Báo Người Lao Động đã nỗ lực chuyển tải tin tức chính xác và kịp thời cho kiều bào, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Mong báo tiếp tục đổi mới, ngày càng phát triển, luôn là nhịp cầu nhân ái để kiều bào đồng tâm hướng về tổ quốc, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp.
NGUYỄN THANH TÒNG, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp
Bình luận (0)