Chiếc trực thăng ngắm cảnh lao xuống nước sau 15 giờ chiều 10-4 (giờ địa phương), khiến ông Escobar, vợ ông là Merce Camprubi Montal và 3 đứa con nhỏ, cùng với phi công 36 tuổi, thiệt mạng.
Đoạn clip kinh hoàng về vụ tai nạn trực thăng dường như cho thấy nguyên nhân của thảm kịch xảy ra trên sông Hudson.
Các cảnh quay cho thấy trực thăng "bay bất thường" ngay trước khi rơi xuống nước, trong khi các mảnh vỡ được nhìn thấy bung ra.

Trực thăng rơi trên sông Hudson hôm 10-4. Ảnh: Daily Mail
Theo Daily Mail, phi công trực thăng đã liên lạc qua radio để cảnh báo họ sắp hết nhiên liệu trước khi thảm kịch xảy ra.
Trong đoạn clip, một cánh quạt được nhìn thấy rơi xuống nước. Các chuyên gia hàng không tin rằng vụ tai nạn có thể là do cánh quạt chính tách khỏi trực thăng và cắt vào đuôi, gây ra hư hỏng không thể phục hồi.
“Hai nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là hỏng hóc cơ học hoặc điều khiển quá mức. Tuy nhiên, cần phải có một cuộc điều tra đầy đủ để hiểu rõ nguyên nhân” - cựu phi công quân sự Jim Brauchle nói với Daily Mail.
Đài Fox 5 dẫn lời một chuyên gia khác cho biết trong trường hợp cánh quạt tách rời cắt đứt phần đuôi của trực thăng, nó sẽ không thể hạ cánh bình thường và sẽ bị rơi.
Chủ sở hữu New York Helicopter, đơn vị cung cấp chuyến tham quan và chiếc trực thăng xấu số, Michael Roth, 71 tuổi, xác nhận trực thăng đã hết nhiên liệu trước khi rơi.
Những phát hiện mới trong trong vụ rơi trực thăng kinh hoàng ở New York
“Điều duy nhất tôi biết khi xem đoạn clip trực thăng rơi xuống là cánh quạt chính không nằm trên trực thăng. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trong 30 năm kinh doanh trực thăng. Tôi đoán nó đã bị chim đâm hoặc cánh quạt chính bị hỏng” - ông Roth nói với New York Post.
Trang web Flight Radar cho hay chiếc trực thăng này có vẻ là loại N216MH - Bell 206L-4. Nó bay trong khoảng 16 phút trước khi lao xuống nước.
Trực thăng cất cánh từ sân bay trực thăng Wall Street, sau đó bay một vòng gần tượng Nữ thần Tự do, rồi ngược sông Hudson đến cầu George Washington ở độ cao hơn 300 m.


Gia đình ông Escobar trên chuyến bay định mệnh. Ảnh: New York Helicopter
Hiện đội thợ lặn đang tiếp tục trục vớt các mảnh vỡ của trực thăng. Toàn bộ thi thể của 6 nạn nhân đã được đưa lên bờ.
Gia đình ông Escobar vừa đến từ Barcelona và bắt đầu ngày đầu tiên tham quan Big Apple, tượng Nữ thần Tự do và cầu George Washington.
Theo thống kê, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn trực thăng ở TP New York kể từ năm 1977.
Trực thăng rơi xuống sông ở New York hôm 10-4. Nguồn: ABC News
Bình luận (0)