icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NÓI THẲNG: "Tiền bẩn" mới dám nướng triệu đô vào sòng bạc

Hồ Hiếu

Loạt cựu cán bộ tỉnh Phú Thọ và TP Hòa Bình đánh bạc đến cả triệu đô la. Số tiền đó từ đâu mà có?

Những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng khi cơ quan chức năng công bố cáo trạng vụ án đánh bạc với số tiền lên đến gần 2.800 tỉ đồng, liên quan đến hàng loạt cán bộ cấp cao ở Phú Thọ và Hòa Bình.

Đáng chú ý, những con số được nêu ra khiến nhiều người sửng sốt: ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, có lần thua tới 18 tỉ đồng; ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, cũng "nướng" vào sòng bạc khoảng 4,2 triệu USD. Nhiều cán bộ khác của tỉnh Phú Thọ (cũ) cũng bị xác định tham gia đánh bạc với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Nhìn số tiền trên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi chúng quá lớn và vượt qua không biết bao nhiêu lần thu nhập chính đáng của vị trí công vụ mà các ông ấy nắm giữ. Số tiền đó từ đâu mà ra? Nó có được đưa vào tài sản kê khai theo quy định? Hoặc tiền này do ai nắm giữ?...

NÓI THẲNG: "Tiền bẩn" mới dám nướng triệu đô vào sòng bạc- Ảnh 1.

Nói thẳng, chẳng ai tin những khoản tiền này đến từ lao động chân chính, càng không thể là "buôn chổi đót", "làm thêm giờ" như những lời biện minh mỉa mai lâu nay.

Tiền từ công sức lao động, từ sự tận tụy với công vụ thì dù chỉ vài chục triệu đồng cũng chẳng ai điên rồ đem nướng vào trò đỏ đen. Chỉ có thể là tiền bất chính, tiền từ các "liên minh ma quỷ" giữa doanh nghiệp và quan chức, từ việc mua bán quyền lực, bán rẻ cơ hội, hoặc thậm chí là đục khoét ngân sách nhà nước. Khi đồng tiền đến quá dễ dàng, không phải từ mồ hôi nước mắt, người ta mới có thể vung tay tiêu xài vô tội vạ, sẵn sàng ném cả triệu USD vào sòng bạc mà không hề đắn đo. Đó là biểu hiện rõ rệt nhất của sự tha hóa, biến chất trong một bộ phận cán bộ, công chức.

Những năm qua, đất nước trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Và trong bối cảnh này xuất hiện những kẻ cơ hội tìm kiếm những mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền. Hàng loạt vụ án lớn như Việt Á, Đại Ninh, Hậu "pháo"... đã phơi bày những "liên minh ma quỷ". Một cái gật đầu của cán bộ có thể mang lại cả triệu USD "lại quả", nhưng phía sau đó là thất thoát ngân sách, là nỗi khổ của người dân, là sự băng hoại đạo đức công vụ. Đáng buồn, phần lớn các vụ việc đều liên quan đến cán bộ, những người lẽ ra phải giữ gìn liêm chính, làm gương cho xã hội.

Mất cán bộ đã là điều đáng tiếc, nhưng mất lòng tin của nhân dân còn nguy hiểm hơn gấp bội!

Người xưa từng phân loại công bộc theo 5 phẩm cấp: chí công vô tư (tuyệt đối vì việc công không tư lợi); công trước tư sau (lợi việc công trước lợi việc tư sau); công tư đều lợi (lợi cả hai bên); tư để vì công (lợi việc tư nhưng không gây hại) và hại công lợi tư (mưu lợi cho riêng mình hại cho việc công). Trong đó, nguy hiểm nhất là loại "hại công lợi tư" – mưu lợi cá nhân, làm hại việc công. Nếu không mạnh tay loại trừ, răn đe, để loại cán bộ này sinh sôi nảy nở, nền móng xã hội sẽ bị lung lay.

Xưa cũng thế mà nay cũng thế.

Vì vậy, cần phải làm rõ nguồn gốc những khoản tiền mà cán bộ dùng để đánh bạc. Phải truy đến cùng, xử lý nghiêm minh, không chỉ để thu hồi tài sản bất minh, mà còn để răn đe, ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai. Không thể để những đồng tiền bất chính tiếp tục làm băng hoại đội ngũ cán bộ, làm tổn hại đến ngân sách quốc gia và lòng tin của người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo