xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá nam Olympic 2012: Nhật - Hàn gây sốc

Anh Dũng

Châu Á góp 2 đại diện ở bán kết môn bóng đá nam khi Olympic Nhật Bản đánh bại Ai Cập 3-0, Hàn Quốc xuất sắc loại Vương quốc Anh trên chấm 11 m ở loạt trận tứ kết đầy bất ngờ...

img
Các cầu thủ Olympic Hàn Quốc vui mừng sau khi loại chủ nhà Vương quốc Anh ở tứ kết. Ảnh: Reuters
Chỉ ít giờ sau khi Olympic Nhật Bản đánh bại Ai Cập 3-0, đại diện châu Á còn lại là Olympic Hàn Quốc cũng xuất sắc ghi tên vào vòng bán kết khi loại chủ nhà Vương quốc Anh bằng loạt đá 11 m ở trận tứ kết muộn nhất môn bóng đá nam Olympic 2012 diễn ra sáng 5-8.

Phải mất đến 44 năm, bóng đá Nhật Bản mới lại góp mặt ở một vòng bán kết bóng đá nam Olympic. Tuy nhiên, khác với tấm HCĐ may mắn giành được ở Olympic 1968, những gì Olympic Nhật thể hiện cho đến lúc này chứng tỏ tham vọng của những “samurai trẻ” còn cao hơn: Chinh phục ngôi vô địch! Đó không phải là mục tiêu xa vời nếu nhìn vào lối đá hoa mỹ nhưng đầy tính kỷ luật của thầy trò HLV Takashi Sekizuka. Từ vòng bảng cho đến trước trận bán kết với Olympic Mexico (thắng Senegal 4-2 ở tứ kết), Nhật là đội duy nhất không để thủng lưới. Trong khi đó, hàng công sau khi chơi có phần bế tắc ở vòng bảng (ghi 2 bàn) cũng kịp đáp trả sự chỉ trích của dư luận bằng 3 bàn thắng đẹp mắt ở tứ kết.

Cũng giống như các đàn anh ở đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ của Olympic Nhật Bản có phong cách chơi bóng rất tuân thủ chiến thuật và đặt sự hiệu quả lên hàng đầu giống hệt... người Đức. Điều này không khó hiểu khi những năm gần đây, các cầu thủ Nhật sang châu Âu chơi bóng đều chọn điểm đến là Đức và không ít người thành danh tại Bundesliga như Shinji Kagawa (vừa rời Dortmund đến M.U), Atsuo Uchida (Schalke 04), Hajime Hosogai (Leverkusen) hay mới nhất là Hiroshi Kiyotake, tiền vệ công vừa chuyển đến đá cho Nuremberg. Chính Kiyotake là ngòi nổ giúp Nhật đánh bại Ai Cập ở tứ kết nhưng quan trọng hơn, với những cầu thủ chịu ảnh hưởng tính cách bóng đá Đức, Nhật trở thành đội bóng đáng sợ thứ hai ở Olympic 2012, chỉ sau Olympic Brazil.

Không tạo ấn tượng mạnh bằng Nhật Bản nhưng ở khía cạnh thành công, Hàn Quốc cũng biết cách hâm nóng thế vận hội bằng cú sốc loại chủ nhà Vương quốc Anh ở tứ kết. Không ai ngờ một đội bóng nhiều ngôi sao như Ryan Giggs, Bellamy hay Ramsey lại bị những cầu thủ trẻ của Hàn Quốc khuất phục ngay trên sân Thiên Niên Kỷ ở Cardiff (xứ Wales). Chính Hàn Quốc mới là đội nhập cuộc tốt hơn trước khi tiền đạo đang khoác áo Sunderland Ji Dong Won tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm hạ thủ thành Butland, mở tỉ số ở phút 28. sau đó, Vương quốc Anh 2 lần được hưởng phạt đền trong hiệp 1 nhưng Aaron Ramsey chỉ một lần sút thành công do thủ thành Ryong Jung quá xuất sắc.

Càng thú vị hơn khi bước vào loạt đá 11 m, người bắt chính cho Olympic Hàn Quốc lại không phải là Ryong Jung mà là thủ môn dự bị Beom Young Lee, người đã cản thành công lượt sút thứ 5 của tiền đạo đang khoác áo Chelsea Daniel Sturridge. Người Anh lại đổ lỗi cho nỗi ám ảnh đá 11 m đã khiến giấc mơ lần đầu tiên vào bán kết Olympic tan vỡ. Tuy nhiên, chính Oympic Hàn Quốc mới đáng được ca ngợi về bản lĩnh thi đấu xuyên suốt vòng bảng cho đến tứ kết. Ngay cả ở loạt đá luân lưu, 3/5 tình huống sút 11 m đều đưa bóng vào góc hiểm nhất mà theo báo chí châu Âu, ngay cả các chuyên gia bắt phạt đền như Casillas hay Buffon cũng khó cản được.

Hạ Vương quốc Anh, giờ là lúc Hàn Quốc hướng đến trận cầu trong mơ với Olympic Brazil và biết đâu, sau khi Uruguay, Tây Ban Nha hay Vương quốc Anh sớm bị biến thành khán giả, Olympic London sẽ chứng kiến thêm một cú sốc nữa.

Chờ chung kết Mỹ - Nhật

Hai trận bán kết bóng đá nữ Olympic 2012 sẽ bắt đầu lúc 23 giờ ngày 6-8 với trận bán kết thứ nhất giữa Nhật Bản gặp Pháp (VTV6 trực tiếp) và đến 1 giờ 45 phút ngày 7-8 sẽ là cặp đấu giữa Mỹ và Canada (VTV3 trực tiếp).

Cách đây một năm, Nhật Bản từng đánh bại Mỹ ở chung kết World Cup nữ nên người hâm mộ rất chờ đợi sẽ được chứng kiến 2 đội tái ngộ nhau ở chung kết thế vận hội. Tuy nhiên, trong khi Canada chưa phải là đối thủ xứng tầm của Mỹ ở bán kết thì ngược lại, Nhật Bản sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước các cô gái Pháp đang càng đá càng hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo