xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bi kịch chồng đầu độc vợ, con bỏ thuốc độc vào rượu giết cha

CÔNG TUẤN

(NLĐO) – Chỉ vì mâu thuẫn gia đình kéo dài, không giải quyết được khiến cụ ông 93 tuổi và chàng trai bại liệt phải đối diện với vòng lao lý.

Ngày 26-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi; ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột Nghĩa) và Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, hàng xóm với ông Chí).

Bi kịch chồng đầu độc vợ, con bỏ thuốc độc vào rượu giết cha - Ảnh 1.

Thạch Văn Nghĩa. Ảnh do công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận đã lên mạng đặt mua chất cyanua rồi bỏ vào rượu để đầu độc cha mình.

Trước khi đặt mua chất độc này, Nghĩa khai đã tìm hiểu rất kỹ "tính năng" của cyanua. Hơn nữa, do bản thân bị bại liệt, Nghĩa muốn mua chất độc để nạn nhân uống vào gây tử vong ngay lập tức.

Trưa 23-11, ông Chí cùng ông Hùng sau khi đi thăm đồng về ghé nhà nên cả 2 ngồi uống rượu với nhau. Ông Chí rót ly rượu uống một nửa và đưa cho người hàng xóm uống. Bất ngờ, ông Chí ngã gục dưới nền nhà, bất tỉnh. Người hàng xóm sau đó cũng ngã xuống, bất tỉnh theo. Gia đình vội đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 đều tử vong.

Lý do dẫn đến việc Nghĩa đầu độc cha khiến không ít người cảm thấy phẫn nộ. Theo đó, Nghĩa khai rằng vào năm 17 tuổi, bản thân bị thoái hóa cột sống nhưng gia đình đưa đi điều trị nhưng không khỏi. Từ đó, 2 chân của Nghĩa bị teo dần, việc di chuyển trở nên khó khăn.

Thời gian gần đây, Nghĩa thường xuyên bị ông Chí la mắng. Ông Chí cho rằng gia đình ngày càng khó khăn là do tốn tiền điều trị bệnh cho Nghĩa. Từ việc này, 2 cha con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Gần đây, ông Chí có ý định gả 2 người em gái sinh đôi của Nghĩa lấy chồng nước ngoài. Trong 2 người em gái, một người đã có người yêu và dự định tổ chức đám cưới nên giữa Nghĩa và cha càng xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Đấy chính là "giọt nước tràn ly" khiến Nghĩa dung chất độc cyanua để giết cha và gây nên cái chết oan ức cho người hàng xóm.

Theo thác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai - cyanua là hóa chất cực độc, được hấp thu nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh, mạnh với hô hấp tế bào, một liều rất nhỏ cũng có thể gây tử vong. Bệnh nhân tử vong nhanh thường do suy hô hấp, co giật. Liều gây ngộ độc của cyanua phụ thuộc vào dạng (muối hay khí), thời gian tiếp xúc và đường tiếp xúc. Ông Nguyên cho rằng, người lớn tiếp xúc với các muối cyanua với liều 200mg hoặc 50mg acid hydrocyanic sẽ gây tử vong. Với kali hoặc natri cyanua, liều gây tử vong thấp nhất đã tìm thấy là 3mg/kg. Nồng độ hydro cyanua trong không khí từ 110ppm trong 30 phút có thể gây tử vong cho người.

Bi kịch không kém trường hợp của Nghĩa đó là trường hợp của cụ ông Lê Văn Thà (93 tuổi; ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) – người đang phải đối diện với vòng lao lý vì hành vi đầu độc vợ là cụ bà Lê Thị Ba (87 tuổi).

Bi kịch chồng đầu độc vợ, con bỏ thuốc độc vào rượu giết cha - Ảnh 2.

Cụ ông Lê Văn Thà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CÔNG TUẤN

Giữa tháng 10 vừa qua, TAND Cấp cao tại TP HCM quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Thà vì cần phải giám định sức khỏe của cụ ông này xem có đủ để tham dự phiên tòa hay không.

Trước đó, vào tháng 9-2015, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Thà 8 năm về tội "Giết người". Lý do cụ ông ở cái tuổi "gần đất xa trời" này vướng vào bi kịch đầu độc vợ khiến không ít người vừa giận, vừa thương.

Số là, dù đã già yếu và có với nhau 7 người con nhưng từ năm 2002, giữa 2 vợ chồng ông Thà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cụ Ba bỏ nhà đi ở nơi khác.

Ở nhà, cụ Thà chuyển nhượng cho con trai cả một nền nhà với giá một lượng vàng. Người con trả trước cho cha mình 5 chỉ vàng, số còn lại hứa sẽ trả sau.

Năm 2010, do nhận thấy tình hình sức khỏe của cụ Thà ngày càng yếu nên những người con khuyên cụ Ba trở về chăm sóc chồng. Về nhà, hay tin cụ Thà chuyển nhượng đất, cụ Ba không đồng tình vì cho rằng tài sản chung, không ai tự ý bán.

Từ đó, cụ Ba yêu cầu cụ Thà phải chia đôi số vàng mà con trai còn thiếu nên cả 2 tiếp tục phát sinh mâu thuẫn.

Rạng sáng ngày 10-4-2014, cụ Thà đến nhà con trai đòi vàng nhưng bị cụ Ba ngăn cản không cho trả.

Tức giận, cụ Thà nảy sinh ý định giết vợ nên quay về nhà lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào bình trà pha sẵn mà cụ Ba thường uống mỗi sáng, sau đó bỏ sang nhà người con ở gần đó.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cụ Ba rót nước trong bình trà ra để uống nhưng phát hiện nước trà có màu trắng đục, mùi hôi nồng nặc nên xách bình trà đi trình báo công an. Nhờ đó, bà cụ may mắn thoát chết.

Một thẩm phán của TAND TP Cần Thơ cho rằng rất nhiều năm ngồi ở hàng ghế HĐXX, đây là lần đầu tiên vị này cảm thấy xót xa, "khó xử" trước bi kịch gia đình của cụ Lê Văn Thà, dù hậu quả mà cụ gây ra chưa thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo