Vụ việc xảy ra tại thôn Tam Mỹ 2, xã Tam An (Phú Ninh-Quảng Nam) vào sáng 20-3, nhưng đến hôm nay vẫn chưa được giải quyết xong. Sáng 9-4, chúng tôi đến thôn Tam Mỹ 2 để tìm hiểu sự việc.
Anh Phạm Nhi (SN 1972) và vợ là chị Nguyễn Thị Thục Đoan (SN 1974, trú tại thôn Tam Mỹ 2, xã Tam An), cùng một số nhân chứng cho biết: Khoảng 7 giờ ngày 20-3, trong lúc nhóm thợ đang xây dựng nhà ở cho vợ chồng anh Nhi và chị Đoan thì bất ngờ ông Phạm Công Bằng, Chánh án TAND huyện Phú Ninh (nhà hàng xóm giáp ranh với nhà anh chị Nhi - Đoan), mang câu liêm và một cái búa đóng đinh ra, lớn tiếng bảo vợ chồng anh Nhi, chị Đoan xây nhà lấn vào đất ở nhà mình. Ngay lúc đó, ông Bằng đã dùng câu liêm kéo đổ một phần bức tường đang xây của nhà anh chị Nhi - Đoan. Quá bức xúc, anh Nhi liền ra giật câu liêm và hai bên xô xát nhau.
Ông Bằng khỏe hơn (to nặng gần 80 kg) nên đã kẹp cổ, đè ngã anh Nhi (nặng hơn 50 kg). Thay vì can ngăn, vợ ông Bằng là bà Đỗ Thị Thanh Mai (giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Phùng - Phú Ninh) chạy ra “hỗ trợ” chồng, túm tóc kéo ngược đầu anh Nhi lên. Thấy vậy, chị Đoan la làng và xông vào cứu đỡ cho chồng, liền bị bà Mai dùng dép tát vào mặt. Đến khi những người có mặt tại đó vào can ngăn, vụ việc mới dừng lại. Anh Phạm Nhi cho biết: “Khi bị ông Bằng kẹp cổ, đè xuống đất, tôi bị ngất xỉu. Lúc tỉnh lại mới thấy đau ê ẩm, bầm tím nhiều chỗ trên người...”
Trưởng Công an xã Tam An Bùi Văn Thanh ngày 9-4, cho biết: Một ngày sau khi vụ việc xảy ra (ngày 21-3), công an xã mới nhận được đơn thư tố cáo của vợ chồng anh Nhi, chị Đoan. Công an xã đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ, một vài ngày tới sẽ chuyển vụ việc lên huyện giải quyết, xử lý.
Về nguyên nhân tranh chấp dẫn đến xô xát, xã Tam An cũng đã làm rõ: Cả hai lô đất của gia đình anh Nhi và gia đình ông Bằng đều mua lại của người khác hợp pháp và đã được cấp bìa đỏ. Gia đình anh Nhi mua trước và đã xây dựng móng nhà, mấy năm rồi để đó, nay mới xây tường. Sau khi xảy ra vụ xô xát, ban ngành chức năng và chính quyền xã tổ chức kiểm tra hiện trạng, đo đạc lại và kết luận hai gia đình này không ai... lấn đất của ai.
Bình luận (0)