xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chồng lãnh 5 năm tù vì bạo hành vợ dã man

N.Quyết

(NLĐO)- Nguyễn Tiến Thịnh, người chồng bạo hành dã man vợ ở tỉnh Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận, đã phải lãnh 5 năm tù cho 2 tội danh Cố ý gây thương tích và Tội Đe dọa giết người. Ngoài ra, Thịnh còn phải bồi thường 50 triệu đồng cho nạn nhân cũng là vợ mình.

Sau 1 ngày xét xử, đến tận 19 giờ 15 phút ngày 23- 4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mới tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về những hành vi trong vụ bạo hành gây xôn xao dư luận thời gian qua.

 

Nạn nhân trong vụ bạo hành này lại chính là vợ của Thịnh, chị Lê Thị Lý (SN 1981, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội), hiện đang tá túc trong Ngôi nhà bình yên của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 

img
Nguyễn Tiến Thịnh lãnh 5 năm tù vì bạo hành và đe dọa giết vợ - Ảnh: CTV
 
Một trong những tình tiết được dư luận đặc biệt quan tâm là hành động Thịnh bắt vợ xem clip đang “quan hệ” với người tình, xé ảnh bố, ngồi lên trên và đánh đập cả mẹ vợ... Luật sư Trần Đình Triển (bào chữa cho chị Lý) cho rằng, vì những hành vi trên của bị cáo chỉ có lời khai của hai phía, cơ quan công an không tìm thấy đoạn clip như trình báo của chị Lý nên không thể làm rõ...

 

Vấn đề được tranh luận nhiều nhất để làm rõ tại tòa là nguyên nhân xảy ra bạo hành song hai bên đều đổ lỗi cho người kia… ngoại tình.

 

Lý giải về việc bạo hành với chị Lý, Thịnh biện minh rằng, sau khi Lý xuất khẩu lao động ở nước ngoài về nước, tình cảm vợ chồng vẫn hòa thuận. Song đến ngày 13-10-2011, Thịnh  phát hiện ra vợ mình có quan hệ ngoại tình với một người ở Angola nên họ đã phát sinh mâu thuẫn.

 

Sau đó, Thịnh đã chấp nhận lời xin lỗi của chị Lý, đồng ý tha thứ. Ngày 20-10, Thịnh lại tiếp tục phát hiện chị Lý có quan hệ ngoại tình với 4 người, ghen tuông quá nên dẫn tới việc đánh đập chị Lý.

 

Ngược lại, Chị Lý cho rằng, vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn kể từ khi chị Lý phát hiện ra quan hệ ngoại tình giữa Thịnh và người phụ nữ tên An (cùng thị xã). Chị Lý nhiều lần trao đổi với cả chồng lẫn “người thứ ba” nhưng không có kết quả.

 

Theo chị Lý, Thịnh bạo hành vợ là xuất phát từ việc Thịnh bênh vực “bồ nhí” sau khi cô này bị bạn chị Lý cắt tóc “cảnh cáo”. Đồng thời, chị Lý cũng nói trước tòa rằng, Thịnh đã có nhiều lần “làm nhục” chị bằng nhiều hình thức như bắt cởi quần áo trước mặt nhiều người, xé ảnh bố đẻ chị Lý nhét vào quần rồi ngồi lên cười hả hê…

 

Tuy nhiên, Thịnh đều phủ nhận mọi cáo buộc trên của chị Lý.

 

img
Chị Lý (giữa hai cảnh sát) cáo buộc Thịnh đã nhiều lần "làm nhục" mình - Ảnh: CTV
 
Trong phiên tòa, khi nhắc về chuyện bị bạo hành như thế nào, chị Lý đã phải dừng lại nhiều lần do quá xúc động. "Những vết thương trên cơ thể tôi có thể lành lại vào một ngày nào đó nhưng những nỗi đâu tinh thần mà tôi gánh chịu thì không biết ngày nào mới có thể quên”, chị Lý giãi bày.

 

Trong khi đó, theo cáo trạng, ngày 26-12-2006 chị Lê Thị Lý kết hôn với Nguyễn Tiến Thịnh. Sau khi kết hôn, đến tháng 7-2008, chị Lý đi lao động tại Angola. Đến tháng 1-2011, chị Lý từ Angola về Việt Nam và tiếp tục làm nhân viên kế toán cho một Doanh nghiệp vàng bạc ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên.

 

Trong quá trình chung sống, do nghi ngờ chị Lý có quan hệ ngoại tình khi ở Angola và cho rằng hiện chị Lý vẫn chưa chấm dứt việc liên lạc đó nên Thịnh đã nhiều lần chửi bới, lăng mạ, đánh chị Lý.

 

Khoảng 21 giờ ngày 20-10-2011, tại phòng ngủ của hai vợ chồng, Thịnh đã truy hỏi chị Lý về mối quan hệ của chị Lý khi còn ở Angola. Sau đó, Thịnh đã lấy một ống nhựa cứng, mầu xanh rỗng, dài 90 cm, đường kính 2cm (thường ngày Thịnh, đoạn ống này để mắc màn) ở gầm giường vụt liên tiếp vào vai, mạng sườn trái của chị Lý.

 

Thịnh còn đập phá hết đồ mỹ phẩm, gương bàn trang điểm, ảnh cưới, điện thoại di động, máy ảnh và dùng kéo cắt nát túi xách, vali kéo tay, quần áo, dây thắt lưng của chị Lý.

 

Dù gia đình Thịnh can ngăn song Thịnh vẫn tiếp tục bắt chị Lý nàm sấp lên giường tại phòng 2 vợ chồng rồi tiếp tục dùng đoạn ống nhựa vụt liên tiếp nhiều nhát vào vùng vai, mông, chân chị Lý.

 

img
Hình ảnh chụp những vết thương trên người chị Lý khi vụ bạo hành mới phát hiện - Ảnh: CTV
 
Đến sáng ngày 27-10-2011, Lý tự bỏ về nhà mẹ đẻ ở huyện Ba Vì để ở. Chiều hôm sau, Lý được bà Tuyên và chị Lê Thị Thu Phương (em ruột chị Lý) đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên khám và nằm điều trị vết thương do Thịnh bị đánh. Chị Lý điều trị tại bệnh viện cho đến ngày 25-11-2011 thì ra viện và chuyển xuống Ngôi nhà bình yên của Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 

Trong quá trình chị Lý nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Tiến Thịnh nhiều lần đến viện xin chị Lý rút đơn tố cáo nhưng không được đồng ý. Vì vậy, trong 2 ngày 2-11-2011 và 3-11-2011, Thịnh đã gọi điện thoại và gặp trực tiếp, có mặt bà Tuyên , chị Phương yêu cầu chị Lý rút đơn tố cáo không sẽ bị Thịnh xử lý, giết chết.

 

Vụ việc được biết đến sau khi chị Lý viết đơn tố cáo lên các cơ quan báo chí về hành vi bạo hành dã man này của chồng.

 

HĐXX cho rằng, việc xét xử đối với bị cáo Thịnh là đúng người đúng tội. Ngoài hình thức phạt tù, bị cáo Thịnh còn bị buộc bồi thường số tiền hơn 50 triệu đồng cho chị Lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo