xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu chủ tịch huyện Hóc Môn: "Tôi bị ép cung !"

Bài, ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Trong phiên xử chiều ngày 6-8, cựu chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe nhiều lần nhắc lại chuyện mình bị các điều tra viên ép cung, mớm cung về những khoản tiền “phi lý” mà cáo trạng nêu.

img
Bị cáo Hà người đã hết lòng lo cho "anh Tám"

Trong ngày xử đầu tiên và sáng nay, bị cáo Khỏe luôn bình thản lắng nghe thuộc cấp và vợ chồng Hà-Hòa trả lời HĐXX. Nhưng đến lượt mình đôi lúc cựu chủ tịch mướt mồ hôi vì những khoản tiền theo ông là “từ trên trời rơi xuống”.

Cựu chủ tịch bị ép cung?
 
Sau khi ký giấy xác nhận cho tiến hành dự án bị cáo Khỏe đã đưa Danh đưa cho Hòa.
Khoảng mấy ngày sau Danh có đưa cho Khỏe một khoản tiền “Hòa gởi quà cho anh Tám”. “Khi  Danh đưa số tiền này thì bị cáo đã khước từ nhưng Danh cứ nói là “chỗ anh em, anh nhận đi cho Hòa vui”, bị cáo trả lời lưu loát. Lúc đó Danh đã đánh bạo hỏi mượn một nửa số tiền trên (50 triệu đồng).

Trong phần xét hỏi sáng nay, Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chánh Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn) khai rằng đã bị Tám Khỏe chỉ đạo tìm cách loại Công ty Thiên Long Vân ra khỏi “cuộc chơi” để Công ty Thành Phát của Hòa rộng đường phát triển. Nhắc đến sự việc trên bị cáo Nguyễn Văn Khỏe tỏ thái độ tức giận: “Bị cáo Trung báo cáo với bị cáo rằng có lẽ công ty Thiên Long Vân bán dự án cho Công ty Thành Phát rồi nên bị cáo mới chấp thuận giải quyết vụ việc”.
 
Trong phần xét hỏi chiều nay, cựu chủ tịch nhiều lần cho rằng mình bị cơ quan điều tra ép cung, mớm cung. “Cán bộ điều tra nói với bị cáo rằng Hà đã khai ông nhận số tiền này, vậy thì ông nhận đi”. Tuy nhiên khi HĐXX cho công bố các khoản mà Hà đã “chi” để chạy dự án thì bị cáo Khỏe lặng thinh.
 
img
Cựu chủ tịch vẫn vui vẻ chào người thân
 
Nhận tiền tại quán cà phê
 
Nghe hỏi đến việc Hà mua một chiếc sừng tê giác trị giá 20.000 USD tặng anh Tám, bị cáo Khỏe cũng tỏ ra bất ngờ: “Nghe giá của sừng tê mắc quá, tôi lấy cưa sắt cưa một phần làm thuốc rồi gởi trả lại cho Hà chứ không nhận chiếc sừng (!)”.
 
Ngoài ra, bị cáo Hà còn khai nhận 3.000 USD Hà gửi anh Tám dằn túi đi công tác Hà Nội, là do Hà tự nguyện tặng chứ Khỏe không đòi hỏi. tất cả những lần trao tặng đó đều thực hiện khi Hà hẹn gặp “sếp Tám” tại quán cà phê.
 
Khi dự án của vợ chồng Hà khởi đầu thuận lợi, Tám Khỏe “nói chơi” rằng muốn một chiếc ô tô trị giá 3 tỷ và Hòa hứa giúp “anh Tám” có phương tiện đi lại. Đến tháng 4-2005, cũng tại một quán cà phê, bị cáo Hà “gởi anh 1 tỷ trước, còn lại 2 tỷ gởi anh sau”. Lúc này Tám Khỏe nói không cần mua xe mà mượn 1 tỷ này sửa nhà (đã trả 600 triệu).
 
Một người bạn của Tám Khỏe làm ăn thua lỗ nên đã nhờ mượn vợ chồng Hà 700 triệu trang trải. Để chứng tỏ lời nói của mình có trọng lượng, Tám Khỏe đã lên tiếng và Hà cũng vui vẻ đồng ý.
 
Sinh nhật Khỏe, cựu phó giám đốc Hòa đã dẫn nguyên phái đoàn cán bộ huyện, xã đi tắm biển ở Vũng Tàu. Cũng chính những chuyến đi này mà vợ chồng Hà-Hòa tan rã.
 
Ngày mai, HĐXX sẽ tiếp tục xét hỏi nguyên Giám đốc và cán bộ tín dụng Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn đã bỏ qua nhiều quy định tạo điều kiện sơ hở cho Hà- Hòa chiếm đoạt  3.000 lượng vàng SJC và 18 tỉ đồng của ngân hàng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo