Đeo bám từ chiều qua đến tận sáng nay, PV Biên Thùy của NLĐ, một cô gái Huế chính gốc, điện về cho biết thêm, trước tình hình căng thẳng và phức tạp của vụ việc, nhiều nhà báo đã bị thu thẻ, bị thu máy ảnh và xóa thẻ nhớ... Nhưng đa số các PV đều rất mừng khi lực lượng giải cứu đã bắt được đối tượng nguy hiểm và đang bị kích động tột độ này.
-----------------------
Từ 1 đến 3 giờ sáng ngày 17-1, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn ở lại hiện trường chỉ đạo công tác phá án. Lực lượng đặc công đã tiếp cận được phòng của đối tượng Minh cùng con tin. Tuy nhiên, căn phòng ở tầng 3 này đã bị chốt ở bên trong. Bên dưới nhà nghỉ, những người bạn của Minh cầm loa nói chuyện thuyết phục Minh; mặt khác, lực lượng đặc công bám sát cửa sổ căn phòng của đối tượng này chờ thời cơ hành động.
Quanh khu nhà nghỉ là khu vực cấm tuyệt đối người không có nhiệm vụ. Các cánh cửa đều đóng kín mít. Hi hữu lắm ống kính phóng viên mới “zoom” được các chiến sĩ công binh tác chiến bí mật trong ngôi nhà nghỉ - Ảnh: Đình Toàn (Tuổi Trẻ)
Lúc 4 giờ 50 phút, lực lượng đặc công đã phá vỡ cửa kính và tung 2 lựu đạn cay để khống chế đối tượng bắt cóc con tin này. Sau hai tiếng nổ của lựu đạn cay, khói bốc lên mù mịt.
Lực lượng đặc công vay hãm tầng thượng nhà nghỉ Như Phước. Phía dưới các anh (cửa sổ thứ hai từ trái sang) là phòng cố thủ của Minh – người bắt cóc con tin cùng Thu Trang, cô bé mới chỉ lớp 10. Cánh cửa sổ cũng là nơi mà Minh dùng khẩu súng AK nhả đạn. Cũng chính nơi này, ba quả lựu đạn cay được bắn vào… - Ảnh: Đình Toàn (Tuổi Trẻ)
Đến 5 giờ 12 phút sáng 17-1, tên Minh đã bị khống chế hoàn toàn và được đưa đi bệnh viện do trúng hơi cay. Cô gái bị bắt làm con tin cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế trong trạng thái hoảng sợ.
Lực lượng chức năng đang đưa đối tượng và con tin đi cấp cứu. Ảnh VNN
Như vậy, sau gần 12 giờ ngột thở, các lực lượng chức năng đã thức trắng đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Một đêm, cả thành phố Huế cũng thức trắng với công an, đặc công, quân đội để theo dõi sự việc.
Sáng nay, 6 giờ 12 phút ngày 17-1, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, cô gái bị bắt làm con tin tên Trần Thị Thu Trang, HS lớp 10B7, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế. Trang kể, khoảng 18 giờ chiều 16-1, Trang đi cùng 2 người bạn vào 1 tiệm may gần nhà nghỉ. Sau đó nghe mấy phát súng rồi thấy Minh chạy vô. Hai người bạn chạy thoát còn Trang bị khống chế bằng súng đưa vô khách sạn. Trong 12 giờ bị tạm giữ làm con tin, Trang khuyên can hết lời nhưng Minh không chịu. Tuy nhiên sau nhiều câu chuyện giữa Minh và Trang, thái độ của Minh dịu lại. |
-----------------------
Trước đó là một không khí căng thẳng nghẹt thở khi đặc công phá vỡ cửa kính, xịt lựu đạn cay vào phòng. Đặc công đu dây từ sân thượng xuống bên cạnh căn phòng của đối tượng bắt cóc con tin. Bất chấp tất cả, Minh vẫn đóng cửa.
Theo PV Báo NLĐ tại hiện trường báo về, đến 0 giờ 15 phút, ngày 17-1, lực lượng an ninh mới tiếp cận nhà nghỉ nhưng vẫn chưa khống chế được đối tượng. Theo thông tin chưa chính thức từ nhiều nguồn, hiện trong nhà nghỉ chỉ còn tên Minh và cô gái mà y đang bắt giữ.
Theo thông tin của người dân tại hiện trường, đến 0g 35 phút, đối tượng có bật đèn quan sát. Nhưng mọi việc vẫn chưa có diễn biến gì, khu vực trước nhà nghỉ vắng lặng. Chưa biết các lực lượng giải cứu sẽ tiếp cận ra sao.
TP Huế dường như không ngủ, rất đông người dân vây kín khu vực bên ngoài nơi phong tỏa dù đã gần 1 giờ sáng. Dù nhiều ngả đường đã bị chặn nhưng người dân vẫn tụ tập và thức cùng lực lượng giải cứu...
-----------
Đến 23 giờ 45 ngày 16-1, lực lượng bộ đội mặc quân phục đã chiếm lĩnh bên trong tầng 1 nhà nghỉ Như Phước và đóng chặt cửa ra vào. Theo thông tin PV NLĐ nắm được thì Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn đang có mặt tại hiện trường. Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo phá án. Bộ công an đã được báo cáo khẩn và đang quan tâm chỉ đạo sát sao vụ án này.
-----------
Vào khoảng hơn 18 giờ ngày 16-1, một vụ nổ súng ở bên trong nhà nghỉ tại thành phố Huế khiến nhiều người dân rất lo sợ.
Vào thời gian nói trên, một thanh niên đi cùng một cô gái và mang theo khẩu súng AK vào nhà nghỉ Như Phước (đường Cao Xuân Dục- TP Huế). Theo những người dân xung quanh khu vực nhà nghỉ này thì họ đã nghe bên trong nhà nghỉ những tiếng la hét rất lớn. Thông tin ban đầu cho hay, người thanh niên này là người quê ở Quảng Bình. Anh ta đã nổ phát súng đầu tiên trong nhà nghỉ và uy hiếp, khống chế nhân viên của ngôi nhà này.
Nhận lời báo, lực lượng công an của thành phố Huế và công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đến hiện trường, tuy nhiên vẫn chưa tiếp cận được với đối tượng.
Nhà nghỉ Như Phước, nơi đối tượng đang dùng súng uy hiếp con tin (ảnh TTO)
Gần 19 giờ 30 phút thì người dân xung quanh lại tiếp tục nghe một phát súng nữa vọng ra từ tầng 3 của nhà nghỉ. Vào khoảng từ 21 giờ 45 phút đến 22 giờ, người dân lại tiếp tục nghe hai phát đạn nữa. 23 giờ cùng ngày, đã có khoảng 8 phát đạn phát ra từ nhà nghỉ. Hiện (23 giờ cùng ngày), lực lượng Công an và quân đội được huy động vẫn chưa tiếp cận được với đối tượng nói trên.
Sự việc nói trên đã làm cho hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo nhau về khu vực này để xem. Tất cả các ngã đường xung quanh khu vực nhà nghỉ Như Phước đã bị phong tỏa nhằm hạn chế tối đa người qua lại…
Được biết, chủ khách sạn là ông Thọ, bà Oanh được xác định là đã ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, vẫn chưa biết bao nhiêu người là khách trọ trong nhà nghỉ đang bị tên bắt cóc khống chế.
Người dân vây kín nơi nổ súng (Ảnh: TTO)
Theo nhiều nguồn tin, người phụ nữ là mẹ của đối tượng bắt cóc đã được chở từ Quảng Bình vào Huế để tìm cách thuyết phục con trai. Bà cho biết đối tượng thanh niên tên là Nguyễn Văn Minh, quê ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Nhưng người mẹ, bạn bè và cả thủ trưởng của Minh cố gắng thuyết phục vẫn không có kết quả. Trung tá Bình, Trung đoàn 19 đã có mặt tại hiện trường cho biết ông đã gọi điện vào thuyết phục Minh không nên chỉ vì chuyện tình cảm mà làm việc dại dột, thế nhưng, Minh nói rằng: "Xin thủ trưởng hãy mang xác em về quê". Sau đó tắt máy.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho hay, đối tượng bắt cóc con tin là binh nhất Nguyễn Văn Minh (quê ở Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), thuộc Trung đoàn 19 sư đoàn 968 bộ binh, đóng quân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Ngày 16-1, Minh đi vào Huế để đến nhà người yêu ở phường An Tây. Khi đi, Minh có cầm theo một súng AK 47 cùng 36 viên đạn và một lựu đạn lấy ở đơn vị.
Nghe tin người yêu có mối quan hệ mới, gia đình nhà gái không cho Minh nạp lễ làm đám hỏi, Minh đã nổi khùng đòi giết người yêu. Gia đình bạn gái Minh đã phải nhờ công an phường can thiệp.
Khi cán bộ công an phường An Tây đến nói chuyện, Minh đã chĩa súng xuống đất bắn 4 - 5 phát đạn rồi khống chế một người lái xe ôm chạy đến phường Vỹ Dạ.
Đến khu vực có nhà nghỉ Như Phước, số 64 Nguyễn Sinh Cung, Minh khống chế một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, lôi lên tầng 3 của nhà nghỉ Như Phước và cố thủ bên trong. Hai vợ chồng chủ nhà nghỉ may mắn thoát được ra ngoài.
Bình luận (0)